1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Phút Thật Lòng ( Nhà 3 ) Luôn hạnh phúc và luôn sống thật với chính mình !!! (Mong các bạn khô

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tonghoaison, 11/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sloccoc

    sloccoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    hai ngày hôm nay em bình thản đến lạ , em cũng giật mình . Thời gian qua hình như em chỉ sống bằng niềm tin và tình yêu và cho đến ngày hôm nay em đã tự thấy mình đủ rồi . Mình phải dừng lại thôi anh nhỉ , em ko biết cảm giác là gì nữa . Cái duyên của hai đứa đến đây là quá lớn rồi , lớn đến thế mà anh ko giữ đc thì sao mà có câu trả lời đc cho cuộc đời của hai ta . Thật sự em muốn nói với anh một câu cám ơn vì nếu anh ko làm cho nước mắt em rơi , cho nỗi đau tưởng chừng như ko thể lớn hơn đc thì có lẽ em ko mạnh mẽ và bản lĩnh đến thế này . Cám ơn anh ! Cầu cho người con gái đến với anh sau em sẽ yêu anh nhiều như em đã yêu anh ! Bình an và hạnh phúc nhé ng yêu dấu .
  2. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết từ khi nào thấy lãnh đạm với tất cả , cái gì đến dù bất ngờ hay khó khăn đến đâu cũng chỉ thấy bình thường , luôn giữ 1 thái độ như thế ..... bao nhiêu năm đều thế ...... vậy mà lúc này đây dường như con tim không còn lãnh đạm như thế , tự dưng thấy lo lắng và muốn quan tâm .... có gì đó thay đổi ...
    ............ số 1 ! ............
  3. viyeu84

    viyeu84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    chiều nay lại ở nhà, he he, CN nào cũng ở nhà, cố gắng tập cái thói quen này, . Gần đây sống học tập hợp lý quá, vừa thoải mái vừa hạnh phúc. Cảm ơn cuộc đời này. Để xong mùa thi rồi ta đi chơi , ta làm việc , ta yêu đương
  4. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng muốn gặp anh...
  5. Silentmoon

    Silentmoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Sao mà như thế thì gọi là ngu được? Mình sống thật với mình, với người khác thì mọi người cũng sẽ tôn trọng minh thôi và họ cũng thật lòng với mình.
  6. Silentmoon

    Silentmoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Cái gì đem lại cho bạn bất hạnh vậy?
    Nhưng dù sao đừng đổ lỗi cho việc bạn sống thật lòng.
  7. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    hic buồn quá đi mất
  8. ngheothamtien

    ngheothamtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    0
    tôi cô đơn quá cả nhà ơi, thế gian này còn người con gái nào thật lòng với tôi ko vậy
  9. yakinto

    yakinto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thế.Lần nào nói thật cũng đều gặp thất bại. Nhất là tháng này . Đen thế ko biết
  10. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Chú ya về sớm để "Thành thật với tình yêu" hở
    Thật lòng à, thật lòng thì mình chả muốn như thế. Nhưng muốn hay không, bây giờ không được nữa rồi...

Chia sẻ trang này