1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Phút Thật Lòng ( Nhà 3 ) Luôn hạnh phúc và luôn sống thật với chính mình !!! (Mong các bạn khô

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tonghoaison, 11/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Thì thôi, hộ vợ thằng bạn bằng cách up hộ cô vậy. Hị hị
  2. zeroyou

    zeroyou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    ===========
    trông cung tội thật, thôi thì keo cho nó lên trang nhất vậy.
  3. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    có nỗi nhớ nào là nỗi nhớ không tên !!!
  4. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Có nhiều nỗi buồn vô cớ. Tự nhiên đôi khi thấy chán nản, thấy mình như không đang sống
  5. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    kinh kinh ! ăn ốc có hết không Mèo
  6. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Ít ốc thì chắc chắn là kô được nhưng nhiều là chuyện khác
  7. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Đừng bao giờ mất tích như vậy nữa em nhé, anh sợ cái cảm giác mình bị quên mất em lắm nỗi nhớ ơi, và hứa với anh là phải giữ sức khỏe nhé, anh sợ em ốm lắm
  8. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Bác tình cảm thế!
  9. bupbexinhxinh

    bupbexinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    e ko bít có phải mình đã thích a rồi ko,e sợ rằng mình đang bị ngộ nhận,một thứ tc mà người ta vẫn nói trong dancing ấy.tc ở dance và tc ngoài đời là 2 thứ tc khác nhau,nhưg e ko thể phân biệt đc đâu là giả đâu là thật.đi dance ko thấy a e cảm thấy trống vắng,ko còn tự tin,đi dance a lẩn trốn trong đám người đông đúc e mải miết kiếm tìm,nhìn thấy a con tim e đập rộn ràng hơn lúc bt.dance cùng a e cảm thấy khác lạ,một cảm giác thú vị,1 cái gì đó khó gọi thành tên,1 cx mới.e nhớ n~ lúc e va a dance,cái nắm tay của a khiến e bối rối vội rụt lại,đôi mắt nghiêm nghị a nhìn e,nụ cười của a đều khiến e nhớ,e gét ng khác dance cùng a,e gét a khi ko mời e dance khi e dance đc điệu đó.e ko bít đó là gì nữa,e đag lạc lối.e mún hỏi về a thật nhìu,mún bít rất nhìu thứ về a nhưg e lại ko thể mở lời.a xin sđt của e e ko cho,a mời e đi uống nc,e kiêu ko đi.có phải e đag tự đánh mất đi cơ hội của mình ko. e sợ,sợ rằng mình đag lầm tưởng,sợ rằng chỉ mình e ngộ nhận,sợ rằg a đvới ai cũng nthế,e sợ sự cả tin của bthân mình nhưg e vẫn mong chờ.
  10. darkmagicianxin

    darkmagicianxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Anh nói thật với em cô bé ah : trc anh nói thik em thì trong đó 90% là anh thik nhà em, 10% là thik con người em. Giờ thì với anh mỗi thứ 50-50 thế nhưng chuyện của chúng mình có lẽ sẽ chẳng đi đến đâu cả, thế nên mai anh sẽ nói bye bye với em. Thế là tốt nhất trc khi chúng ta bị tổn thương.

Chia sẻ trang này