1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Phút Thật Lòng ( Nhà 3 ) Luôn hạnh phúc và luôn sống thật với chính mình !!! (Mong các bạn khô

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tonghoaison, 11/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    mơ từ năm ngoái héo quắt vào rồi ăn hok?
  2. hoangtutrongmua

    hoangtutrongmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Thật khó chịu khi xảy ra chuyện nhầm lẫn tiền nong ở cơ quan tuy sô tiền ko phải là lớn.
  3. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    ngày kia là thi .... giờ mới bắt đầu thấy lo !!!
    Nước đến cổ mới thấy lo như thế đấy !
    ..........................................................................................................
    Hôm qua đi mưa ,mưa trắng xoá đường , rát mặt vì mưa tạt vào ........mà h lại thèm được như thế để xoa dịu đi những nỗi lo trong lòng , thèm vong` tay siết chặt của anh , mùi hương quen thuộc nào !!!
    Nhớ nhiều lắm !
  4. antidep

    antidep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    thật lòng à,
    mình có thể yêu nhiều em, tất nhien là ko cùng một lúc
  5. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Tớ ghét iu người chênh lệch tuổi, nhưng sao cứ hay có duyên quen.
  6. miucon_bunngu

    miucon_bunngu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    thật lòng à ,lúc này là lúc thật lòng nhất đây, "cảm thấy thật ngu khi giúp đỡ 1 nhỏ bạn cùng lớp rồi lại bị cười vào mặt * xỉa vào mặt mình những từ ngữ ganh ghét, coi thường"
  7. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    buồn vẫn hoàn buồn...ngẩn ngơ vẫn hoàn ngẩn ngơ...tiên sư cái thân mình ức chế quá
  8. zeroyou

    zeroyou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    Một chut buồn,chút nhớ, chút thương.
    Sao đủ để tình iu bùng cháy.​
    lúc này tâm trang không được vùi, đùng ai nói gì nhé.
  9. Meng

    Meng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    thực lòng là em mà xa anh lâu chắc mình bỏ nhau luôn quá T_T e ko yêu xa đc T_T
  10. cogaikieukyhp

    cogaikieukyhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.982
    Đã được thích:
    0
    Rõ ràng đang chạy trốn mà sao vẫn cố tìm kiếm một bóng hình trong dòng người đông đúc kia.Phải chăng em đang mâu thuẫn...

Chia sẻ trang này