1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Phút Thật Lòng ( Nhà 3 ) Luôn hạnh phúc và luôn sống thật với chính mình !!! (Mong các bạn khô

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tonghoaison, 11/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình bị sao ý, mệt mỏi, mất phương hướng cần 1 thời gian để lấy lại cân bằng thôi, mệt quá đi mất, cố gắng thôi vậy
  2. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    ^^ hum nay rảnh rang online đêm ,
    đàng nào thì mai cũng về rồi , hơn nữa là .......... đang tâm trạng
    cuối cùng thì cũng fải quay lưng đi , từ bỏ tất cả những jì đã cố gắng.......
    muốn khóc lắm , nhưng hok thấy nước mắt đâu chỉ thấy trái tim nhói đau ...........
  3. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    cố tập luyện, cố từ bỏ, những tưởng mình đã từ bỏ được điều đó, tưởng rằng mình sẽ không bao giờ phải nghe điều đó, hóa ra mình vẫn vậy, nghe lời nói đó từ người mình quý trọng, dẫu chả cảm thấy ăn nhập gì với câu chuyện sao vẫn thấy hụt hẫng, buồn lạ lùng!
    phải chăng thay đổi bản thân khó đến thế?
    thay đổi chính bản thân mình hay tìm người có thể chấp nhận nó đây?
  4. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    Oạch. Thôi xong.
  5. 0979711782

    0979711782 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Không cho mình 1 cơ hội thì làm sao mình có thể tiến tới đc, khó cho nhau quá
  6. sakurasakira

    sakurasakira Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Phút thật lòng muốn được là chính mình, k giả dối, lòng thanh thản và hạnh phúc để được trong vòng tay anh, dịu dàng tha thiết...Phút thật lòng còn muốn nhìu hơn thế!
  7. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Hình như có ng hỉu lầm!
    Nhưng lạ là sao chẳng mún giải thích tẹo nào! Mặc dù rõ ràng đang mún giúp ng ta!
    Ui nó!
  8. takeshikazuo

    takeshikazuo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.745
    Đã được thích:
    0
    Chă?ng biết nga?y mai sef ra sao, ma? có ra sao cufng chă?ng sao
    Nhưng, thật lo?ng tôi chă?ng biết nga?y mai sef ra sao ca?
  9. adminzero

    adminzero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    mai anh lên rùi bé có nhớ anh không " có bé lèo đâu mờ nhớ với mong"
  10. trang_an_men

    trang_an_men Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Anh chắc điều rằng , anh đã không thể chịu đựng được chuyện em có những bạn trai như thế , nhưng anh xin lỗi về phút nóng giận đó !

Chia sẻ trang này