1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Phút Thật Lòng ( Nhà 3 ) Luôn hạnh phúc và luôn sống thật với chính mình !!! (Mong các bạn khô

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tonghoaison, 11/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    http://www.nhacso.net/Music/Song/Nhac-Nhe/2007/05/05F62B3B/?_nghenhac=cakhuc&_amnhac=baihat&_album=nghesi
    Em iu vừa gửi cho bài nì!
    Hết cả bùn ngủ!
  2. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Nhớ anh lắm honey
    em nhớ thương anh vô cùng
    Hãy đến bên em, xóa tan đi bao hờn ghen
    Hãy nắm tay nhau trên phố đông vui tiếng cười
    Trao nhau những môi hôn
    giấc mơ yêu tuyệt vời
  3. Angel_Wings

    Angel_Wings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Hết thấy tim đập nhanh roài. Vội vàng quá! No, never again...
  4. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Rung + rinh ^^
  5. tranthuha85

    tranthuha85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    1.653
    Đã được thích:
    0
    Nói thật là chả bao giờ nói thật cả
  6. TATelecom

    TATelecom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu có thật
    Em bước chân đi chẳng buồn ngoảnh lại
    Xem trái tim anh tan nát thế nào
    Cuộc tình mình chỉ là giấc chiêm bao
    Em đã tỉnh, anh vẫn hoài mê ngủ
    Tình Yêu! Ôi thế nào cho đủ
    Yêu chỉ một giây, đau đến cả đời
    Tình Yêu... nào đâu phải cuộc chơi
    Để mà tính hơn thua được mất
    Trái tim anh trao em rất thật
    Vì anh đang nghe mặn đắng bờ môi
    Duyên nợ chẳng thành đành chịu thế thôi
    Chứ làm sao nói tình yêu đã mất
    Những cảm giác trao nhau lẽ nào không thật
    Chẳng biết em sao chứ anh thật vô cùng
    Thật từ lúc nhìn em thoáng mông lung
    Thật cho đến lúc xác thân quyện lại
    Thật từ những môi hôn ngây dại
    Thật cho đến khi thân xác rã rời
    Em đã tỉnh rồi... rời bỏ cuộc chơi
    Anh có lẽ muôn đời còn mê ngủ
    Tình Yêu! Ôi thế nào cho đủ...
  7. emyeubupbe

    emyeubupbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    thực lòng là em đang kết 1 bác zai ở Box nì nhưng dạo này thấy ảnh cứ nhấm nhẳng, chỉ post 1 , 2 bài lấy lệ í
  8. emyeubupbe

    emyeubupbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    em đây thực lòng em ko dám....sẽ tin lời anh..
  9. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    lâu rồi, mọi người vẫn tốt nhỉ?
  10. madonnalily5

    madonnalily5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ đến
    Em sẽ không đến bên anh lúc anh buồn
    Nỗi buồn nào rồi cũng qua đi
    Lời an ủi sẽ trở thành vô nghĩa
    Em sẽ không đến đâu
    Nếu anh đang lạnh giá
    Bởi trái tim dẫu có cháy bùng lên như lửa
    Rồi cũng có ngày lửa tàn.
    Em không thể theo bước chân lang thang
    Khi anh cô đơn một mình trên phố vắng
    Lỡ đâu phố có thêm người
    Bởi tình yêu không đơn giản là nụ cười
    Nên em không đến đâu
    Nếu anh đang hạnh phúc
    Chỉ khi nào...
    Chỉ khi nào...
    Người đàn ông trong anh bật khóc
    Em sẽ đến
    Để thấm những giọt tâm hồn
    Trên đôi mắt anh.
    - Nguyễn Lam Điền -

Chia sẻ trang này