1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Phút Thật Lòng ( Nhà 3 ) Luôn hạnh phúc và luôn sống thật với chính mình !!! (Mong các bạn khô

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tonghoaison, 11/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Tui thích người ta nhưng người ta kô thích tui.
  2. thanhdqu

    thanhdqu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    4.065
    Đã được thích:
    0
    Có thật thế không? Phải chăng cái người mà em nhắc tới là ''người mà em chờ để chat lúc trưa'' ?? :(
  3. thanhdqu

    thanhdqu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    4.065
    Đã được thích:
    0
    Tôi ko hiểu là tôi đang nghĩ gì nữa, tự dưng tôi thấy có tình cảm với em !!! Biết thế đã
  4. tonghoaison

    tonghoaison Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    3.858
    Đã được thích:
    1
    Sắp đến ngày sinh nhật anh rồi đó em àh .Dưới đó em nhớ chúc cho anh khỏe mạnh nhé .Em àh đã 5 năm rồi sinh nhật anh toàn 1 mình .Không phải là không có ai nhớ đến mà anh toàn tắt máy và đi 1 nơi nào đó ngồi 1 mình .Bọn bạn hôm sau gặp anh đứa thì nói đứa thì chửi bảo sao sinh nhật mày tao gọi không được đến nhà không gặp và vvvvSinh nhật năm nay có Thu bên cạnh anh rất vui và Hạnh Phúc .Thu yêu anh nhiều lắm em ạ .Em ah em đừng lo gì nữa nhé .Dưới đó em có thiếu gì không nếu thiếu em bảo anh nhé .
  5. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Không đâu, chỉ là đang tự mình nói với mình thôi. Cứ vu vơ như thể chuyện mới ấy. Nhưng lâu rồi, chuyện cũ kể lại mà
  6. bupbexinhxinh

    bupbexinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    e gét a lắm, giận a kinh khủng,a như bị điên ý, lúc đó e có việc cần giải quyết thật mà,tại sao a lại có thể nghĩ lung tung như thế đc,e biết là e cũng có cái sai nhưg long tự trọng của e quá cao nó ko cho phép e chịu nhún nhường trc bất kỳ ai,e lúc nào cũng là người đúng,tsao a ko hiểu e,tại sao,liệu rằng mình có còn như trước ko a?
  7. hanoihacker

    hanoihacker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu, rất lâu rồi không có phút thật lòng.
    Ngày ấy mình đã yêu và đã lừa dối, em đã a đi mãi và sẽ chẳng có một ngày quay lại. Ngày ấy tôi đã hứa với em dù thế nào tôi cũng sẽ cố gắng hết mình để sống tốt và thành đạt, tôi thật ích kỷ.
    Giờ đây tôi thành đạt và vẫn hướng tới phía trước, nhưng bên tôi không có em, ko có người đã chia sẻ lúc khó khăn nhất.
    Chúc em bên cạnh những người thân của em thật hạnh phúc, xin gửi tới em lời xin lỗi chân thành nhất. những bông hoa cỏ may sẽ luôn gắn với hình ảnh em.
    Một ngày T7 buồn, thật buồn.
  8. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    Giữ cho mình ở 1 trạng thái thăng bằng nhất.Chả chờ , chả đợi, chả mong nhớ j cả .Thấy thật là dễ chịu.Cứ chờ cũng chả xong .. thôi thì .. đường ai nấy đi
  9. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    Cứ khắc nghiệt với mình và với người đến bao giờ nhỉ ???? Để làm j nhỉ ??? Để rùi mình đau, nguời đau ư???
  10. cuntet

    cuntet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Thực ra em có tình cảm với tôi không?? Em đối xử tốt với tôi, nhưng qua blog em, tôi biết, em vẫn còn lưu giữ hình ảnh của người ấy. Có lẽ, tôi đành phải bỏ đi vậy. Chào nhé, hy vọng em quay lại với ng ấy

Chia sẻ trang này