1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Phút Thật Lòng ( Nhà 3 ) Luôn hạnh phúc và luôn sống thật với chính mình !!! (Mong các bạn khô

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tonghoaison, 11/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    đi ngủ..
  2. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Trống rỗng!
  3. candle_inthewind

    candle_inthewind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Giả tạo
  4. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng là buồn chỉ vì một chữ " tiền". Không có tiền nên Tết cũng phải ở nhà, đọc Bố Già cho qua ngày. Chẹp. " Tiền ơi, ta đang cần mi" ( au*** từ" Buồn ơi, ta xin chào mi")
  5. Highlightdeokhuyentai

    Highlightdeokhuyentai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    3.117
    Đã được thích:
    0
    Muốn lao ra biển nhưng trong lòng vẫn còn 1 chút j đó e dè ! Biển ko đáng sợ,mất niềm tin của chính mình mới đáng sợ ! Quyết tâm nào !
  6. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Lao đi, chết là cùng!
  7. Highlightdeokhuyentai

    Highlightdeokhuyentai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    3.117
    Đã được thích:
    0
    Nếu có chết cũng phải tóm theo 1 nhóc "chết" cùng !
  8. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Để một người " chết" không khó, cái khó là để người ta tự nguyện " chết" và " cùng chết" với mình. Nó bao hàm cả một cái mà người ta gọi là " hoà hợp"
  9. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Nín đi ( đưa cho tờ giấy ăn). Giống hệt mình hôm kia, đọc xong một truyện mà khóc rưng rức, đã hay mắc bệnh ám ảnh còn cứ thích đọc truyện buồn. Để tí Nhóc gửi cho tác phẩm " xin lỗi, em chỉ là con đĩ", đọc xong còn khóc nữa.
  10. Highlightdeokhuyentai

    Highlightdeokhuyentai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    3.117
    Đã được thích:
    0
    Được rồi, cứ từ từ , đi đâu mà vội, hẵng còn đang "sống" cùng với nhau thì còn phải đấu tranh, phấn đấu hết mình thì mới được " chết" cùng em nhỉ !

Chia sẻ trang này