1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Phút Thật Lòng ( Nhà 3 ) Luôn hạnh phúc và luôn sống thật với chính mình !!! (Mong các bạn khô

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tonghoaison, 11/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    hay nhỉ....đã 7 năm trôi qua mà chưa bao jờ quên được những cảm xúc của những rung động đầu đời
    bây jờ gặp lại anh chắc em cũng chả nhận ra nữa...à không,vẫn nhận ra chứ..nhưng chẳng còn rung động j nữa vì em biết anh rất hạnh phúc bên chị ấy mà...anh nhỉ
    nhưng sao đến jờ em vẫn mải mê đi theo hình bóng anh...mải mê đi theo những kí ức về anh...em k thể yêu 1 ngừoi mà k jóng anh...
    em mải miết đi tìm lại những cảm xúc ngày xưa
    nếu gặp 1 ngừoi làm em rung động thế chắc em sẽ k buong anh ý ra như em đã buông anh đâu
  2. thanhdqu

    thanhdqu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    4.065
    Đã được thích:
    0
    Cái đầu chỉ muốn nổ tung ra, rõ ràng, nó sai 100%, nhưng nó ko thể chịu nổi cách ng ta đối xử với nó như thế.
  3. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Bạn của tớ sao thế? có chuyện gì à? Em ấy sao rồi
  4. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Bạn ư? Như thế mà là bạn được ư? Mình rất không thích hay nói đúng hơn là coi thường kiểu đó. Không quan tâm. Chỉ nhìn và thấy buồn cười vì cái sự như vậy. Mình ghét nhất ở con gái là tính ganh tị và cạnh tranh nhau kiểu đó, ơ kìa, rõ là hay chưa, nực cười, kệ họ thể hiện, còn mình thì chỉ nhìn và cười thôi, thật không đáng để phải đáp lại. Nhưng nghĩ thì đúng là thấy bực mình, bực vì không hiểu, nhất thiết phải như thế sao, thật đáng buồn đó.
  5. thanhdqu

    thanhdqu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    4.065
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, như tớ đã nói, ko liên quan gì đến ''em'', mà liên quan đến bản thân tớ . Nhiều lúc chỉ muốn tự đánh mình, mình ngu mà. Nhưng đánh mình thì lại thấy đau, và vì thế, chẳng bao giờ đánh mình, và cũng vì thế, sai lầm mãi chưa sửa được.
    Tớ nên đánh vào mặt tớ một cái đề tớ ''sửa'' cái tôi của tớ không nhỉ
    Quên, ngủ ngon bạn nhé !!! Th ngố
  6. bupbexinhxinh

    bupbexinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn a đã cho e một cái tát thật đau đủ để e tỉnh ngộ,cảm ơn a đã cho e một bài học về tình yêu đủ để e hiểu thế nào là ngọt ngào,thế nào là vị đắng.Cảm ơn những gì a đã làm và hy sinh cho e,cảm ơn vì đã trở về để e quên được a.
  7. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    em sợ anh ạ
    em sợ lắm cái sự im lặng ây''
    e hok hiểu và hok muốn hiểu tất cả
  8. hanoi6886

    hanoi6886 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    4.932
    Đã được thích:
    0
    Vào thăm nhà em Linh, không biết kết quả thi của em thế nào rồi.
  9. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Có một người bạn đã nói với tôi rằng:
    Những điều mà mình học được không phải dùng để đánh hay để đối phó với những người thân yêu của mình. Họ không đáng để bị đối xử như thế, họ là để mình yêu thương và trân trọng kia mà.
    Giật mình.
    Biết là như thế. Vẫn muốn làm như thế.
    Mà sao đôi khi lại không làm???
  10. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Bạn của tớ, hôm nay thế nào? Có đỡ đen xì như 2 hôm rồi không? Th ngố cũng là bạn ngố đó, hihihi. ( tớ với bạn hình như đang spam chỗ này biến nó thành nơi hỏi thăm nhau mất rồi)
    Tháng này tớ thấy số tớ đen xì ấy, chán quá

Chia sẻ trang này