1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Phút Thật Lòng ( Nhà 3 ) Luôn hạnh phúc và luôn sống thật với chính mình !!! (Mong các bạn khô

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tonghoaison, 11/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    hôm nay xuống hn , giờ đã là mùa thu rồi , thấy trống vắng lạ lùng , mình hok hiểu nổi là cần cái jì và muốn cái jì nữa
    chỉ thấy trái tim đau nhói ....................
  2. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Tối thức khuya, nghe mấy bản nhạc của Ngọc Sơn thấy "phê" thế.
    Nhưng khuyên bạn nào đang thất tình thì chớ có làm theo.
  3. HND

    HND Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng là muộn lắm rồi,muốn chào lắm rồi, để out, mai còn đi sớm, thật lòng là chưa đọc tí gì Banknet, biết thế rất nguy hiểm, học hành vớ vẩn, nhưng mà sao vẫn cứ ngồi lỳ ở đây?
    Cảm giác tất cả mọi người đều ghét, và khó chịu với mình, huhu
  4. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    lại khóc , lúc này cũng thấy mình yếu đuối thật ...............
    nó buồn
    quyết định là thế rồi , nhưng khi biết nó không có cơ hội quay lại thì trái tim lại đau nhói , nó hok dám bước tiếp ..............
    phân vân và do dự quá ...............
  5. HND

    HND Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi quá quá rồi, em ko còn hơi sức nữa đâu, những gì cần làm em đã làm, thậm chí muốn xoá nick, muốn ignor, nhưng.... uh, bạn bè ai lại thế, chẳng có lí do gì đặc biệt để làm thế, em làm thế chỉ vì em thích, vậy thôi,
  6. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Tối nay thấy buồn quá đi mất thôi. buồn quá !
    Giá giờ có đứa bạn nào sang tận nhà chở mình đi chơi thì tốt chứ tự mò đi lười lắm. Lười bản chất mà.
  7. candle_inthewind

    candle_inthewind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Lưỡng lự... làm thế nèo để tốt và vừa lòng 2 bên. Mệt mỏi quá
  8. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Đau nhất là nén những gì trong lòng!
    Hôm nay thật sự phục bạn đấy!
    Tớ hiểu những gì bạn nghĩ nhưng thôi có lẽ thế tốt hơn!
  9. CNT_AMS18611

    CNT_AMS18611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    1.Hôm nay thấy nhẹ nhõm đi nhiều lắm. Có những tâm sự, có những suy nghĩ, có những điều lắm lúc chả biết làm thế nào, chẳng thể nói được. Ngày hôm nay cũng nói được ra, người có hiểu hay ko, biết đâu là thật hay ko thì tuỳ, nhưng ít nhất cũng thấy nhẹ nhõm đi nhiều.
    2. Anh này, anh chả được cái gì. Em vẫn bảo thế nhỉ, béo, xấu, chẳng được cái nước gì. Ờ thế mà em lại chấp nhận ngồi trà đá với anh bên vỉa hè, ngồi trên cái xe lượn lờ khắp phố, hít bụi...Bắt tội anh trưa nắng nôi hay khi cơn giông xầm xập tới, tới đón, đưa em về. Em gào lên tay em đau, chân em tím, hay đơn giản em đói . Em đôi khi như ngứa răng, ngoạm cho anh 1 cái, anh lại kêu lên : á đau! hà hà! Em giật cái gối anh đang ôm, và lúc nào điên tiết lên là lại đập cho anh mấy phát bằng cái gối. Này nhé, ấm ức cái gì, em chẳng làm thế với ai đâu.Lắm lúc anh bực lắm, mà chả dám đánh vì sợ em đau. Hi hi, em biét thừa! Rồi em cũng biết cách anh suy nghĩ thế nào về 1 vấn đề, thỉnh thoảng lại buông ra 1 câu gì đó làm anh thấy giật mình, trật tự ngay tại chỗ. Này, đôi khi anh cũng giả vờ như em đúng điều gì đó nữa nhé. Em cũng biết thừa, anh chiều em ý mà. Anh đúng là...gian ác!
    Lắm lúc, em chưa ngủ được, bắt anh phải tiếp chuyện, ngồi nghe dăm ba câu chuyện hết sức phù phiếm, hay như hôm nọ ý, em bắt anh hát ru,bắt anh kể chuyện.v.v rất chi là điên cuồng. Vậy mà em vẫn chưa nghe thấy anh thốt lên : EM đúng là con quái vật!
    Uh, em cũng biết anh hay ghen, dễ suy nghĩ linh tinh, thế mà cứ hồn nhiên kể về anh A, anh B, thậm chí là M . Anh gượng gạo cười, uh, ko sao. Sao dạo này anh hiền thế?? Anh dịu dàng với em đến không tả. ( Dù đôi khi dám mày tao với em nhá, em giết )
    Em,quái vật hồ Hoàng Cầu, tập trung nhìn anh, khiến anh bối rối, anh lại giở vô số tật xấu ra như kiểu gặm tay, gãi gãi đầu. Em cứ luôn làm anh bối rối, và thấy rất chi là thích thú nhìn vẻ mặt anh khi tần ngần giải thích điều gì đó, hoặc lúc thấy bế tắc, chả nói được gì ngoài câu : bó tay!
    Ha ha!
    Xui xẻo cho anh gặp phải em!
    Nhưng mà anh này, mình không thể biết sau này sẽ thế nào, đi tới đâu,phải không ?? Tuy nhiên chắc chắn một điều em sẽ không hối tiếc đâu. Em vẫn thế, anh biết mà. Chỉ có điều, em sẽ luôn ghi nhớ rằng có anh cùng đi với em trên một đoạn đường, có thể ngắn, có thể dài, hoặc rất dài, nhưng em lưu giữ điều đó.
    Vì có anh mà em thấy yên lòng, vì có anh mà em chợt nhớ ra em vẫn chỉ là một phụ nữ, có lúc yếu mềm, cần một chỗ dựa, một bờ vai, một cái xiết tay và một cái ôm lúc em thấy chới với. Cảm ơn anh nhé.
    3. CHo hẳn 10'' nói thật với lòng mình. Có thể ngày mai khi em thức dậy,em lại trở về với cái vẻ như mọi ngày của em, nhưng ít nhất có lúc này em nói thật lòng em.
    Anh có biết ?
  10. algorithms_conga

    algorithms_conga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    ...........................................................

Chia sẻ trang này