1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Phút Thật Lòng ( Nhà 3 ) Luôn hạnh phúc và luôn sống thật với chính mình !!! (Mong các bạn khô

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tonghoaison, 11/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HND

    HND Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Mình ghét mình bây h, điệu đà, giả dối và yếu mềm. Mình thích mình ngày trước, mạnh mẽ, cứng cỏi tự tin và độc lập. Vì ai, vì cái gì mà mình đã thay đổi? Không phải vì 1 cá nhân, vì 1 câu chuyện, mà vì rất rất nhiều chuyện đã xảy ra
    H mình muốn là mình ngày trước, liệu có được ko? Được mà phải ko? nhưng biết bắt đầu từ đâu bây h? haha, bắt đầu từ suy nghĩ nhé
    Được HND sửa chữa / chuyển vào 22:31 ngày 10/09/2007
  2. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    bài hát ấy
    vào topic này
    lại nhớ những ngày xưa
  3. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng bạn đã nói những lời từ trong lòng nhưng sao lại bảo với tớ đó là lời nói dối ngọt ngào nhất?
    Phân vân, lưỡng lự ... suy nghĩ....
  4. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    e định bảo với a là hnay là ngày tròn 1 năm fisrt K của chúng mình í,nhưng mà tự dưng e thấy nói hay ko,cũng chẳng quan trọng nữa rồi...Anh trai ạ.
  5. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    nó thấy mệt mỏi quá ..........
    bao nhiêu chuyện đổ lên đầu

    nhiều lúc muốn khóc nhưng lại hok khóc được ,
  6. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    Lun sống thật với chính mình,lun cảm thấy hạnh phúc.........ko fải là tớ
  7. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng bùn....thật lòng là thế....
  8. leanhtran

    leanhtran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    em post nhờ 1 bài ở đây để sang f69 nhé các bác
  9. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Đã có những phút thật lòng và đã làm tổn thương tất cả những người trong cuộc. Ngờ rằng sự thật không phải lúc nào cũng tốt, nhất là những sự thật cay đắng. Mình bảo người khác mở lòng ra nhưng mình thì co lại... ngại tranh cãi, ngại va chạm, ngại tất cả mọi người. Thức thì lan man, ngủ thì ác mộng. Một chuỗi ngày không bình yên đang ập đến với mình. Thèm được một lần bị bọn bạn chửi là điên, vì bọn nó biết thực sự mình điên và bọn nó care. Đừng nói những lời tốt đẹp về tôi vì tôi sợ...
  10. TramKul86

    TramKul86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Thật sự là nhìn thấy nó bước vào phòng cách ly mình k vui lắm đâu. Cũng mừng cho nó đấy nhưng nghĩ cũng thấy mình ích kỉ quá. ghen tị với bọn nó quá. Nó và bọn kia đã bay đi hết rùi. Còn lại mình ở đây, cứ phải đón-rồi tiễn bọn nó. Chán.

Chia sẻ trang này