1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Phút Thật Lòng ( Nhà 3 ) Luôn hạnh phúc và luôn sống thật với chính mình !!! (Mong các bạn khô

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tonghoaison, 11/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Học ở đâu đấy cậu.Có đc free ko.Free thì đi luôn
  2. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    uh nhỉ phải tin vào ngày mai chứ. Giờ là đi ngủ và không mơ gì hết.
    Mong cho con bạn dở hơi của mình về kịp, không thì
    Được Meo_ngungoc sửa chữa / chuyển vào 22:30 ngày 18/09/2007
  3. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng là tối nay vẫn áy náy hic hic....
  4. orawind

    orawind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    1.861
    Đã được thích:
    0
    Có nhữg điều mà thực sự là khó để nói ra hết
  5. nhjmyeu

    nhjmyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng chẳng hiểu gì...Càng lúc càng khó hiểu...Con người sao khó hiểu quá...Thất vọng!
  6. nhjmyeu

    nhjmyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Tức điên lên được...
    Ức chế muốn khóc luôn...
    Chẳng bít phải làm sao....
    Cứ như đánh mất thứ quan trọng lắm lắm ý....
    Buồn dã man...
  7. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    đã đến lúc nó nhận ra cái jì cần thiết với nó rồi ,
    nó sẽ ra đi bỏ lại tất cả những jì hok thừa nhận nó
  8. anhnh9999

    anhnh9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Đã xong rồi. Nhưng mà vẫn còn lăn tăn 1 chút. 1 chút thôi. Tuy nhỏ nhưng mà vẫn cứ lăn tăn....
  9. TATelecom

    TATelecom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Linh ơi cố lên em nhé .
  10. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Cô bé à , sáng nay nhận được tin em nhắn mà chị hok biết nói jì hơn nữa .............
    có cái jì đó thoáng qua chợt thấy nói lòng , nhưng cũng có chút ấm áp khi biết lúc buồn em nghĩ tới chị
    Chị chẳng giúp gì được cho em cả .........
    Gắng lên em nha , rồi em sẽ là chỗ dựa cho mẹ và Bi
    Yêu em !

Chia sẻ trang này