1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Phút Thật Lòng ( Nhà 3 ) Luôn hạnh phúc và luôn sống thật với chính mình !!! (Mong các bạn khô

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tonghoaison, 11/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    cố gắng lên em nhé
    chỉ biết nói có vậy
  2. luckyman6

    luckyman6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Buồn vì vẫn chưa thành công. Nhưng vẫn luôn tin ở chính mình, dù sao cũng vẫn buồn.
  3. socolamusic

    socolamusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.310
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng mà nói mình muốn từ bỏ chuyện làm " chân gỗ " lắm rùi ! Nhưng nhìn chị buồn lòng cũng buồn theo...nhưng cứ đi như thế này thì thời gian nào dành cho mình đây ???
  4. nhjmyeu

    nhjmyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu mình đang làm gì... Chơi ư??? Có lẽ thế...nhưng thấy hok vui, buồn... khó chịu ghê...chẳng bít làm sao khi mọi chuyện đã bắt đầu...
  5. HoaTrangNguyen_sad

    HoaTrangNguyen_sad Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    5
    (Buồn ngủ) n lần. Cứ phải ngồi im 1 chỗ là buồn ngủ.
    đau khớp hông mới quái , đứng lên ngồi xuống khó khăn
  6. tiensinhdatinh

    tiensinhdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    0
    Nhà Bạch Dương tổ chức ọp chia buồn với em Hải Linh về việc bố em ấy mất mới đây.
    TS mời nhà mình, những ai có mối quan hệ và quan tâm tới em @hailinh hãy đến cùng tham dự và chia buồn...

    Nha? Bạch Dương tô? chức ọp chia buô?n với em Linh va?o chiê?u chu? nhật.
    Lịch cụ thê? như sau:
    Thơ?i jan: 5h chiê?u chu? nhật, 30/9/2007
    Địa điê?m: Cafe cafe V-Link 50 Lê Đại Ha?nh.
    Vi? tính chất buô?i ọp, nên đê? nghị chi? ọp cafe, tra? đá... gặp mặt va? chia buô?n với Ha?i Linh.
    Kế hoạch đơn ja?n vậy.​
  7. bupbexinhxinh

    bupbexinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    hnay chẳng muốn đi nhảy cùng mọi người tý nào cả,cảm giác chán nản,cảm giác của sự đố kỵ,cảm giác tức giân,cảm giác tự ái...cứ xâm chiếm,cuối cũng đành tặc lưỡi đi...cũng chẳng hiểu đi làm gì dù biết rằng sẽ chẳng có cảm giác vui đâu...giả dối lắm...tsao cứ fải tự đánh lừa cảm giác của bthân nthế nhỉ...thấy xa lạ quá,thấy hụt hẫng quá,chẳng còn sự thân thiện như trước nữa,chẳng còn niềm vui thực sự nữa...mọi việc đã khác rồi...xa mặt thường cách lòng..buồn lắm
  8. 8xcool_hp107

    8xcool_hp107 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    1.840
    Đã được thích:
    0
    Thật sự............Thèm được đi off quá .........Nhớ HÀ NỘi .......Nhớ Mọi người trong HAng Cua ..........NHớ bạn bè , anh chị em trên ttvn này
  9. HoaTrangNguyen_sad

    HoaTrangNguyen_sad Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    5
    Anh bảo em không còn em là em anh biết vài năm trước đây. Cả buổi sáng cứ băn khoăn tự hỏi giờ em là ai? trước em thế nào nhỉ?
  10. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    í,tớ giống bạn nì...dưng mà nghĩ ngợi lèm rì,nghĩ ko ra đâu

Chia sẻ trang này