1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Phút Thật Lòng ( Nhà 3 ) Luôn hạnh phúc và luôn sống thật với chính mình !!! (Mong các bạn khô

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tonghoaison, 11/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hongvienanh

    hongvienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Thật sự thấy ghê sợ sự giả dối , sao ở đời con người ta lại có thể dối trá như thế nhỉ ?
  2. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Chưa thích anh lắm cơ mà chẳng lẽ lại nói toạc ra là " em iêu anh" à...oầy...ngại chít đi đc (khà khà em là em thích ném đá hội nghị lém cơ )
  3. anhnh17

    anhnh17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    Bạn Dung ngố nhá. Thật lòng anh không muốn iu em. Nhưng mà chẳng nhẽ lại nói cho em biết. Vậy anh cứ giữ trong lòng vậy. Hem lói choa em đâu đấy nha!
  4. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    thật lòng là em thất vọng nhìu ề anh lắm...em không nghĩ bây jờ anh với em lại nhạt nhẽo đến thế
    ừ thì em nghĩ là chả có j để nói với anh nữa ca nhhưng....thâá vọng vẫn cứ là thất vọng
    hay tại trc đây em ảo tửong quá nhìu
  5. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    1 ngày không ngủ nổi 5 tiếng đồng hồ, 1 đêm tỉnh giấc biết bao lần. Ôi điên đầu quá, nặng đầu quá
  6. khai_chien

    khai_chien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Bình yên cho 1 thoáng tim mềm !
    Yêu !!!
  7. anhnh17

    anhnh17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    Mình đang vui buồn lẫn lộn. Có nhiều lo âu...
  8. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Cơ mà anh nói nhỏ thế thì em làm sao mà bít đc...thôi thì ta cứ thế nhá anh nhá kakakakaa
  9. nguyen_huyhoang2000

    nguyen_huyhoang2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    sống là chính mình luôn là điều khó khăn nhất trong cuộc sống.
    có quá nhiều thừ để chọn lựa để săm soi để quyết định, có lẽ sẽ chọn lựa 1 đường, săm soi nhiều phía và quyết định một nẻo, có trách được ai nên quay sang trách đời, trách đời sao bày lắm cảnh trớ trêu ngang trái.
    1 phút sống thật với lòng này hẳn sẽ khiến nhiều ngày sau mệt mỏi và suy tư, nhưng đúng là mình vẫn lo vẫn mún chia sẻ với người ta lắm lắm, nhưng người ta có biết đâu! dẫu có biết thì cũng được gì
  10. anhnh17

    anhnh17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    Dunghp: Cơ mà anh nói nhỏ thế thì em làm sao mà bít đc...thôi thì ta cứ thế nhá anh nhá kakakakaa
    Ô kê, vậy cứ thế mà tiến hành nha.
    Chậm nhưng mà chắc là được thôi mà!

Chia sẻ trang này