1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Phút Thật Lòng ( Nhà 3 ) Luôn hạnh phúc và luôn sống thật với chính mình !!! (Mong các bạn khô

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tonghoaison, 11/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cil

    cil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Đến bao giờ em mới quên được anh? em không biết
    Tại sao em lại chia tay khi em còn yêu anh đến thế? em không biết
    Em cũng không hề biết là nói lời chia tay lại có thể làm em đau đến thế.
    Em cảm thấy hoàn toàn đơn độc. Nhưng may mà bố mẹ đang đi vắng, em tự do khóc không cần dấu diếm che đậy, nếu còn không được khóc thì em cũng không biết sẽ ra sao nữa. Em cũng không biết em làm thế có đúng không, em chẳng biết mình đang nghĩ gì nữa. Lúc nào em cũng muốn gọi cho anh, làm lành với anh nhưng em lại sợ chỉ 1 tháng sau thôi mọi thứ lại đâu vào đấy, em lại phải đau nữa, em không muốn thế.
    Phải làm sao để quên hết hả anh?
    Em vẫn nghĩ người ta chia tay vì không còn yêu nhau nữa. thế thì tại sao?...
  2. taro_cream

    taro_cream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng trông ra xã hội mà tớ thấy bản thân kém cỏi quá! Thật lòng tớ dạo này thấy vô cảm với nhiều thứ... Có những thứ rất có ý nghĩa với tớ nhưng tớ có thể hời hợt để nó trôi qua...chẳng có cảm giác muốn níu giữ ...Thật lòng nhiều lúc tớ rất muốn khóc nhưng lại không thể khóc ... thôi thì cười vậy. Có những nụ cười còn buồn hơn cả những giọt nước mắt...
  3. boyabc

    boyabc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    đúng là chỉ có thời điểm thôi, tiếc là mình ko chọn đc thời điểm... cũng như tờ vé số ngày hôm qua...
  4. boyabc

    boyabc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là rất vấn đề...
    nhiều lúc mình thật lòng và cảm xúc thật nhưng với xã hội lại nhìn mình kỳ lạ tưởng thằng này điên.... thế mới bỏ mẹ...
  5. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng là mặc dù rời chỗ làm về nhà lâu lắm gồy mà sao vẫn còn thấy ấm ức....thật lòng là em muốn đập chết Sếp em
  6. anhnhvn1983

    anhnhvn1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng thì anh muốn iu 1 người mà người đó cũng iu và hiểu anh!
  7. luckylluke

    luckylluke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.283
    Đã được thích:
    0
    Cùng ý nghĩ với bác này
  8. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    mệt mỏi quá
    đang úm
    thèm 1 cảm giác được yêu thương
    thèm 1 bờ vai để dựa
  9. chiecla_mau_xanh

    chiecla_mau_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Sắp đông rồi, cái mùa u ám ấy, u ám...buồn bã. Mình thích mùa đông vì thế, lạnh lẽo và ảm đạm.

  10. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    SG không có đông, nhưng SG cũng có những cơn gió lạnh se cả lòng... nắm chặt bàn tay để khỏi vỡ oà những miền cảm xúc. Từng dòng ký ức nhạt nhòa trước mắt... Giá anh đừng hứa, giá anh đừng nói gì... em sẽ không phải chờ...

Chia sẻ trang này