1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Phút Thật Lòng ( Nhà 3 ) Luôn hạnh phúc và luôn sống thật với chính mình !!! (Mong các bạn khô

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tonghoaison, 11/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. forever1980

    forever1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    thật lòng là thấy cô đơn kinh khủng.....
    Thật lòng là ước gì có một thế giới bên kia để mình có dịp gặp lại Anh.......
    Thật lòng là vẫn không nguôi nhớ Anh
    Thật lòng là đang khóc.....nỗi đau vẫn còn nguyên, như chỉ mới ngày hôm qua.......
    Thật lòng là tim mình đau quá, đau quá.......
    Anh ơi, hãy chỉ cho em con đường để em có thể tiếp tục bước tiếp Anh nhé........
  2. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    Em mún hỏi anh một câu và muốn anh trả lời em thật lòng :"Anh không yêu em nữa???". Nói đi anh vì dẫu có thế nào em cũng không có ý định hàn gắn nữa. Chỉ là em hay nghĩ nên em buồn thôi. Mà sao bây h em không có ý định chấm bừa một anh zai nào đó ở xung quanh nhỉ??? Em vô cảm thật rồi
    Được vickypham sửa chữa / chuyển vào 12:46 ngày 21/10/2007
  3. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    Đã suy nghĩ rất nhiều,rất rất rất wuyết tâm để nói chuyện đó với kậu rài.
    Dưng mà lại hok ..dám............
    hix hix.....vùi dập hok fải là sở trường của tớ.
    Nhất là vùi dập 7 ngày iêu và 5 năm ngày bạn đc......
    Dưng mờ ghét cực..........
    Đang cực kì ghét kậu !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  4. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    thật lòng mà nói là em thất vọng về anh lắm í
  5. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng là ko thích bọn bạn mình như thế....mình ghét cái kiểu đó....ghét lắm, tụt cả hứng post bài
  6. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên mún quay lại mới chết chứ. Đúng là tình cũ không rủ cũng đến haizzzzz
  7. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Đêm qua chưa mà trời sao vội sáng / Một đàn chim bé nhỏ chờ mùa sang.......
    ước ao.........được thấy lại cảm xúc của mình..........
  8. alerk

    alerk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua ngủ trong h Pháp, chưa lúc nào mệt như thế.
    Vừa có thêm 1 cô em gái, vui
    Vừa mất nước, buồn ko j tả xiết
    Thực sự đã mất nước thật rồi, mà vẫn ko dám tin ạ
  9. anhnh7

    anhnh7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng mình không mún bon chen.....
  10. maivnprice

    maivnprice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Mượn tiếng khóc vươn lên trong đau khổ
    Mượn tiếng cười đạp đổ mọi thương đau

Chia sẻ trang này