1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Phút Thật Lòng ( Nhà 3 ) Luôn hạnh phúc và luôn sống thật với chính mình !!! (Mong các bạn khô

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tonghoaison, 11/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay vui lắm vi? tư? khuya đaf bắt đâ?u nhận đc rất nhi?u lơ?i chúc mư?ng Nhưng thật lo?ng sef vui hơn gấp nga?n lâ?n nếu ca? nga?y hôm nay đc ơ? bên cạnh anh
  2. dia_con

    dia_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    e quý a ý vì a ý giống a lắm chỉ quý thui chứ o yêu đâu vì chik bông yêu chim sẻ rùi mà
  3. xiloxila

    xiloxila Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    thật lòng tớ muốn sang véo cho con nhỏ hàng xóm mấy cái vì tội hay khóc nhè lúc nửa đêm(mặc dù sáng mai ra gặp nó vẫn phải tươi cười)
  4. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết phải chia sẻ chuyện này với ai?
  5. emxinhxinh87

    emxinhxinh87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng là muốn lôi hết những Topic hay như này lên trang 1 mà sao mệt quá hic hic
  6. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    thật lòng là muốn tìm lối thoát cho tình trạng hiện tại của bản thân và tìm câu trả lời cho cái sự tồi tệ tiếp diễn liên tục.
  7. hongvienanh

    hongvienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Thương cho em
  8. khai_chien

    khai_chien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Topic này đúng ra là nhà thứ 3 rồi , nhà 1 bị nhỡ tay xoá mất do bất cẩn .....
    Nhớ 1 thời hoàng kim
  9. alerk

    alerk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng tối thứ 6 mà lại cô đơn thế nhỉ, ngồi nghe lại Ozzy vậy
  10. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    ...huhuhhu....chán quá, ko ngờ cũng có lúc mình cảm giác cô đơn, lạc lỏng như thế này, cần 1 ai đó để tán gẫu và tâm sự quá, ngồi bần thần trước computer mà chẳng bít làm gì huhuhu... nhà trống trải ko có ai, bố ra HN, con em đi ăn sinh nhật, con bạn thân thì đã qua Mỹ rồi, trong căn nhà rộng thế này cảm thấy lạc lỏng quá, xách xe ra đường cũng chẳng bít đi đâu, lên net cũng chẳng bít làm gì, sao cảm giác chán thế này hả trời

Chia sẻ trang này