1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Phút Thật Lòng ( Nhà 3 ) Luôn hạnh phúc và luôn sống thật với chính mình !!! (Mong các bạn khô

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tonghoaison, 11/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    cmình đang yêu nhau, thế mà sao bây h có mỗi mình em đang chiến đấu với nỗi buồn thế này.
    mơ mộng 1 chút để tâm hồn bớt khô khan, nhưng có lẽ em nhiều hơn 1 chút và vì thế khác anh fải ko ???
    Chúng ta có khoảng cách ko gian, thời gian, tâm hồn.... Chúng ta có niềm tin và tình yêu ko ??? đừng nói với em là chưa đủ lớn nhé, chỉ CÓ hay KHÔNG thôi

  2. luongtamchau

    luongtamchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    3.450
    Đã được thích:
    0
    Vừa chửi con bạn gái,thấy thật bõ tức
  3. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    gửi lời thương mến cô gái ấy
    đã từng thân thuộc nét môi duyên
    xa lâu cách chừng nửa năm cũ
    giờ đã nên duyên với người tình
    mong cầu một mai cô gái ấy
    trọn vẹn duyên hồng bền dài lâu
    dù còn đôi lúc thoáng quay lại
    cũng là tình xưa kỉ niệm nhòa
  4. SuperBOSS

    SuperBOSS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Không vượt qua được chính mình hay là mình quá ích kỷ, đôi khi mình cũng không biết nữa...
  5. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Muốn được ông già Noel tặng quà quá !!!
  6. BeeWitch

    BeeWitch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    2.199
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ anh.
    Đêm nay.
  7. tranttlinh

    tranttlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    Mạnh mẽ hơn bao giờ hết!
    Vui tươi như chưa từng buồn!
    Hy vọng tràn ngập như chưa từng bị thất vọng!
    Là gió, thì phải bay đi, kekekeke, sống thật với chính mình nào, muốn là ăn, muốn là oánh nhau, muốn là khóc, muốn là đâm chém, muốn là ********
  8. pthuha85

    pthuha85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Không buồn mà cũng không vui, tôi để mọi cái tự nhiên như vốn nó vẫn vậy. Mất mát ư? Mất để gìn giữ lại những cái tốt đẹp. Căm ghét ư? Có, phải vậy, căm ghét vì quá yêu thương. Giận ư?...
    Không gì có thể diễn tả hết tâm trạng lúc này, confused quá. Có lẽ không nên tham lam, không nên muốn tất cả là của mình. Hãy để nó đi theo đúng lẽ tự nhiên vốn có. Hãy là chính mình Rùa ạ! Cuộc sống tươi đẹp đang ở phía trước. Hãy cười lên nhé!
  9. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    Thực sự ghét sự bông đùa trong tình cảm
  10. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    ko trách em, chỉ trách mình quá mơ hồ và giàu trí tưởng tượng
    vậy nên, cứ như những gì nó vốn có nhé :)

Chia sẻ trang này