1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Phút Thật Lòng ( Nhà 3 ) Luôn hạnh phúc và luôn sống thật với chính mình !!! (Mong các bạn khô

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tonghoaison, 11/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bgirl90

    bgirl90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    Dạo này ko fải nói nhiều, thik thật, lúc nào cũng im im ngồi nghe, ai nói kệ, ai ý kiến kệ :D Nghe xong lại quên... :))
    Nhớ được những việc cần làm là đã jỏi lắm rồi
  2. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng là chẳng thèm quan tâm đến những việc vớ vẩn nữa........hehe....kờ mờ chúng mày
  3. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Ngày này năm trước ..... còn biết bao nhiêu người sum họp nơi này , giờ mỗi người mỗi ngả !
    Em không quên nơi này !
    Từ đây em mới gặp anh !
    Từ đây mà có nhiêu vui buồn !
    Từ đây mà đã gắn với bao kỉ niệm !
    Từ đây mà cả box mình ngày xưa thân quen như 1 gia đình ....
    Rất nhiều nữa .........
    ..... Biết bao giờ cho đến ngày xưa .....!
  4. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng là lâu rồi hôm nay mới bị mất tiền....đang cay kú
  5. tajjax

    tajjax Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu tình cảm đang có là gì ? nhưng dù sao mãi trân trọng những gì mình đang có. Hy vọng sẽ mãi gìn giữ được nó.
    Giờ phải học thôi, sắp ra trường rùi. Đừng để ước mơ trôi theo những phút lang thang trên mạng. Suy nghĩ tích cực và sống hết mình với cuộc sống mình có. Hy vọng ngày mai trời lại sáng...
  6. hanoihanoi

    hanoihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng thì tình cảm này là j nhỉ ....
    Là thực sự hay chỉ là những hiếu thắng của một đứa quen được quan tâm.
    Tớ ko biết bạn ạ
    Nhưng tớ sẽ quên được thôi, ko j là tớ ko làm được nếu tớ muốn :)) Vì bạn làm tớ thất vọng thật đấy...
  7. conangnhobe

    conangnhobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Tớ quí xe tăng lắm đấy dưng mà chả bít làm thế nào cả...
    Làm cho cậu buồn tớ cũng buồn và thấy đau nữa...
    Chỉ biết cầu mong cho bạn mọi sự tốt lành và chúc bạn luôn may mắn
    P/s: Tớ bít cậu sẽ chóng vui trở lại thui, cậu là người mạnh mẽ mà
    Với lựu đạn, xe tăng sẽ mãi là người bạn vui tính ấm áp, ko thể nào quên
  8. sorai

    sorai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    1
    Thật lòng thì tớ đang rất giống bạn. Một đứa hiếu thắng và luôn nghĩ mình muốn gì thì sẽ phải đạt cho bằng được. Từ trước chẳng bao giờ nghĩ là mình sẽ... đơn phương mà ko được đáp lại. Nhưng lần này thì... mình đã hiểu, và sẽ ko cố nữa...
  9. BabyJane

    BabyJane Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    3
    Phải thưà nhận là...buồn thật đấy !!!
  10. oppsgurl

    oppsgurl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2003
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Thực lòng, tớ vẫn luôn nhớ ấy... và hơn thế.
    Nhưng tớ đã biết cách sống không cần có ấy. Tớ sẽ cố gắng để làm được một điều gì đấy để xứng đáng với những nỗi đau tớ đã đang và sẽ phải chịu đựng... có lẽ cả ấy nữa...
    Hơn 8 tháng rồi, ấy đã kịp qua một mối tình... , còn tớ mới kịp bước qua nỗi đau.
    Đôi lúc tự hỏi, có phải ấy phản bội tớ? Nhưng thôi, cũng chẳng muốn biết làm j khi 2 con đường đã giao nhau 1 lần rồi không bao h gặp lại...
    Tớ giữ cho mình một chút kỉ niệm, một chút đau thương, một trái tim mất mát.. nhưng sẽ vẫn yêu vẫn cố gắng và...đôi lúc tự cho phép mình SẾN...
    Chẹp... tẹp tẹp
    Hơi giat mi`nh khi thấy ấy lấy lại nickname cũ. Tháng sáu ấy, có còn lại gì ...
    ấy cũng chẳng ở đây để trả lời cho tớ...
    Thôi cứ viết ... cho một phút thật lòng..

Chia sẻ trang này