1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

2 phút xao lòng... ( post xong giật mình vì thấy mình thật quá...)

Chủ đề trong '1981 Gà - Hải Phòng' bởi NovemberRain_2511, 03/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    2 phút xao lòng... ( post xong giật mình vì thấy mình thật quá...)

    Chắc hẳn ai cũng có những bí mật của riêng mình, nhất là tuổi trẻ. Có những buổi đi chơi cùng người yêu, chợt liếc sang bên cạnh, thấy một cô gái xinh xắn, hay một anh chàng đẹp trai, chắc hẳn sẽ động lòng... Nhưng điều đó, chỉ một mình mình biết

    Giây phút xao lòng đó, tại sao bạn lại không post ra đây nhỉ. Để lúc nào đó, đọc lại, ta chợt thốt lên : "Sao mình có những lúc lãng mạn thế, thật thà thế"
  2. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Cái đó chỉ là nhạy cảm với cái đẹp thôi mà pác, thường thì khi nhìn thấy con gái xinh tớ vẫn cứ nhìn nhìn cho nó thoả mắt,nhưng tất nhiên đơn giản vì người ta xinh thôi,chứ chẳng có gì là xao lòng cả............ còn nếu đi với người yêu thì cũng nên giả ngơ môt tí,không cái con bé đó lại nghĩ thầm trong đầu " thằng kia đi cùng người yêu mà thích mình ra mặt" như thế chẳng phải hạ cả mình và người yêu xuống dưới mặt đất sao
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay, nhận được cái tin nhắn người ta bảo thèm được ôm mình vào lòng.. Tự nhiên thấy lòng chùng lại... Trời đang thì lạnh... như thế cũng ấm áp nhỉ?
  4. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Mình ngố thật, nó chỉ giả vờ thôi, bọn con trai biết thế nào được, chỉ leo lẻo cái mồm thôi. Chậc,.. mà nghe nó nói được câu í cũng mát lòng mát dạ. Oa, không được yếu lòng, nhạc nhẽo lên cái cho đỡ chuối củ
  5. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mưa lạnh thật, cái lạnh của HN ngọt và sắc hơn cái rét ở HP, vì gió mùa vào HN sau khi đi qua núi đá,còn ở HP gió mùa mang hơi biển nên ấm hơn một chút, cái mùa này dễ làm người ta xao lòng thật, đến với một cái gì đó chỉ để quên đi cái rét thì ác quá...........phải dằn lòng mình thôi, mùa đông HN đã năm nào bị xao lòng đâu nhỉ, cũng quen rồi mà,thôi nghĩ luyên thuyên quá ............chẹp...... rồi đợt rét này cũng qua thôi, chiều nay lên Giảng ngồi với mấy thằng,thế này là ấm rồi....[​IMG]
  6. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Anh Tinhbien nhắc đến cafe Giảng lại thấy nhớ. Lâu lâu rồi không có thời gian qua đó ngồi nhấm nháp cafe. Thèm cafe trứng mỗi buổi sáng ngồi thưởng thức cùng con bạn. Đợt này H5N1 không biết ở Giảng có cafe trứng nữa không nhỉ?
  7. letmebe97

    letmebe97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị Thu_6 cho mình hand phone, đảm bảo ấy sẽ nhận được những tin nhắn như vậy vào mỗi buổi sáng, mà thật sự chứ không phải lẻo mép đâu.
    i see the questions in yours eyes...
  8. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng là E vẫn còn nghĩ đến người ấy rất nhiều. Vâng, rất nhiều...........
    Và E quá hèn nhát..................
  9. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Oài, nhầm chỗ roài...........
  10. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng chợt nhìn 1 cô gái nào đó , rồi lòng hơi xao xuyến , liếc nhìn trộm.
    Thế mà giờ đây thì cố gắng tìm 1 người hiểu được mình có được đâu ??

Chia sẻ trang này