1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

2 phút xao lòng... ( post xong giật mình vì thấy mình thật quá...)

Chủ đề trong '1981 Gà - Hải Phòng' bởi NovemberRain_2511, 03/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua gặp lại cậu em ngằy xưa tự dưng thấy lòng nao nao..........
    Vẫn ánh mắt ấy nhìn mình buồn buồn.......tha thiết. Trời ơi đừng nhìn chị như thế mà.......Chị sắp lấy chồng rồi.
  2. feter

    feter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    1
    Thật sự xao lòng trong những phút xao lòng của các bạn, "... post xong giật mình vì thấy mình thật quá" sự chân thành bao giờ cũng là khơi nguồn của dòng cảm xúc, cho nên không việc gì phải giật mình cả. Thấy mừng rằng giữa bộn bề bon chen cuộc sống vẫn còn những lúc, vẫn có những nơi như nơi này để mặc sức cho sự chân thành khơi thông dòng chảy cảm xúc trong chúng ta, các bạn ơi hãy đóng góp nhiều hơn nữa cho những phút xao lòng không chỉ còn là những cảm xúc thoáng qua mà sẽ mãi là những ký ức đẹp các bạn nhé
  3. 123_456_789

    123_456_789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì sang box Lamquen mà đá nhé. Đội cổ vũ của Box Gà giải tán, chẳng băng rôn, chẳng khẩu hiệu, không trống chiêng gì nữa.
    Ờ...viết tí cho đúng chủ đề. Đã có lúc xao lòng trước sự dịu dàng của người ta trong khung cảnh lãng mạn với mặt nước, với sao trời. Thoáng qua nhưng cũng là một ấn tượng day dẳng khó xoá mờ.
    Được 123_456_789 sửa chữa / chuyển vào 08:57 ngày 14/12/2005
  4. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Sao mày biết mà mò vào đây, tao chỉ viết nghịch thế thôi mà [​IMG] hè hè ,mày cố lo cho xong cái vụ chập cheng với chũm choẹ của mày đi nhé,tao thấy có mấy cái đó nó cứ làm sao í, tâm lí lắm..... mà xem thế nào đặt cái liên kết gàHN với GàHP đi nhỉ, như với hụi GàSG đấy, vào TMG post thử coi đi nhé....tao vẫn kết mỗi đá box Gà thôi hé hé, chỉ cần năng đá giao hữu với bên Lamquen là được mờ hề hề
  5. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Ngày xưa mình yêu Stone , có khi nào mình xao lòng trước người nào khác chưa nhỉ ? Hình như chưa từng , hoặc , là rất rất nhẹ nhàng thôi.....Còn Win thì sao nhỉ ? Khi còn đang yêu Win , hôm mình đi sinh nhật cùng Swallow , mình và anh H. đã nói chuyện với nhau , chỉ trong một buổi tối thôi mà cảm thấy như quen nhau lâu lắm rồi...Anh ấy pretty , và rất tử tế ! Mình hay có ấn tượng tốt với những người như vậy , lại rất dễ nói chuyện . Cũng bị ám ảnh mất mấy ngày - mấy ngày ấy Win bận - Win đi Thanh Hoá thì phải.....uh .....Mình ko yêu Win nhiều , mà có lẽ là chưa từng yêu , thế mà lại nhận lời yêu Win , để rồi chia tay nhau trong cay đắng , cái gì cũng có cái giá của nó cả....
    Người duy nhất mình từng yêu , có lẽ , chỉ có một mình Stone , tuy nhiên , những ngày tháng ấy chỉ còn là một cái gì đó xa , xa thẳm trong miền kí ức của mình thôi . Ngủ yên đi , Mặt Trời của em !!!!
  6. huhuconchuamuonlayvo

    huhuconchuamuonlayvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    ... Thật thà thật ... Nhưng mà hay ...
  7. monvendredi

    monvendredi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Thế thì cứ ra đường rồi về nhà là phải lên đây pót bài luôn ah?!?
    Hôm nọ ở hàng kem Tràng Tiền, hôm kia ở hàng bún mắm tôm, sáng hôm qua ở hàng bún ốc, trưa thấy ở hàng ốc luộc, tối qua thấy 1 em đua xe ở Mỹ Đình.... hik, tối nay thì thấy ở hàng nem chua rán...
    Kể sao hết?!?
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi cổ vũ bóng đá. Lần đầu tiên nhìn thấy A thoáng có một chút xao lòng. Chẹp... Mình tệ thật...
  9. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Chết rồi nhá ,lại xao lòng anh nào rồi,chết dở..... đi xem đá bóng mà mắt láo liên thế mới chết chứ lị
  10. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, cái anh ý mặc áo số 4. Chẹp... Cứ để mắt đến anh ý mà suýt nữa bóng nó bay vào mặt em đấy. Rõ khổ

Chia sẻ trang này