1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

2 phút xao lòng... ( post xong giật mình vì thấy mình thật quá...)

Chủ đề trong '1981 Gà - Hải Phòng' bởi NovemberRain_2511, 03/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Đừng làm cho anh í xao lòng nhé, không thì chết dở đấy, bị như thế là tâm lí lắm đấy chứ chẳng đùa đâu, khó mà tập trung thi đấu lắm cho anh gửi lời chúc đến đội của người đó và đội của em trận sau chiến thắng.....
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Vâng, nói cho gọn là chúc Gà HN và KBC chiến thắng
  3. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Hôm rằm lên chùa, đi dạo giữa khung cảnh tĩnh mịch yên bình của ngôi chùa cổ, thấy lòng nhẹ nhàng thanh thản lạ. Tự dưng thấy chán cảnh bon chen ngoài cuộc sống quá và muốn... Ôi không dám viết ra đây đâu!.
  4. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Đùa đấy à,muốn làm gì thì một mình khổ thôi,đừng có làm người khác khổ theo nhá..... mà công nhận vào chùa cảm thấy mọi thứ thanh tịnh thật,thoải mái vô cùng....trừ chùa ngày Tết lúc nào cũng phải căng thẳng cao độ, thứ nhất sợ hương cắm vào áo do quá đông, thứ hai là mấy thằng trộm cắp hoành hành móc túi......
    Ấn tượng nhất là Trúc Lâm thiền viện ở ĐL, chùa nằm trên núi, phong cảng cực rộng, thoáng đãng, se lạnh, nhất là cái vườn hoa rất ĐL, rất ấn tượng....chà xao lòng phết (chả biết xao lòng cái gì nữa[​IMG] )
  5. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Tuần trước thì thoáng xao lòng với anh chàng cầu thủ. Hôm qua thì bâng khuâng với Mèo... Bây giờ thì vô cảm quá
  6. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Hình như mình thấy hơi hơi rung rinh thì phải. Người đâu mà ... Mà tư do muôn năm, chậc không nghĩ ngợi linh tinh.
  7. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi chẳng xao lòng trước ai cả. Thấy cuộc sống cứ tẻ nhạt thế nào ấy
  8. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    xao lòng ư, mình thường hăy ngẩn ngơ trước một khung cảnh đẹp, đôi khi lại chỉ là một chiếc lá vàng,... Mình thường nghĩ, nếu có kiếp sau mình muốn được làm một làn khói, một giọt sương,... một cái gì đấy thật trong, thật mảnh và có thể băy đi khắp nơi...
  9. feter

    feter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    1
    Gần hai năm rồi mới lại gặp em, thấy thời gian sao mà trôi nhanh quá, em không thay đổi nhiều, duy chỉ có mái tóc là dài hơn và dĩ nhiên vẫn đẹp như ngày nào, cái ngày mà anh phải trầm trồ và lén nhìn không biết bao lần mái tóc ấy. Nhưng thật buồn là ngày gặp nhau cũng là ngày em báo tin lại sắp phải rời xa nơi này ... chợt thấy xao lòng ....
  10. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Ái chà, mưa xuân lất phất, lại muốn đi chợ hoa rồi, nhưng dậy từ 3h sáng thì hơi oải.

Chia sẻ trang này