1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

2 phút xao lòng... ( post xong giật mình vì thấy mình thật quá...)

Chủ đề trong '1981 Gà - Hải Phòng' bởi NovemberRain_2511, 03/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Tối nay ra cuối ngõ với T... nhìn gương mặt, nụ cười... sao cảm giác thân thuộc đến vậy. Muốn chạm nhẹ vào gương mặt ấy, một chút, một chút thôi... nhưng...
    Xao lòng.. Mình luôn xao lòng như vậy....
  2. aftervalentine03

    aftervalentine03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    ... Không hiểu em đang làm gì nữa. Đã có K, đã xác định với bản thân như vậy, nhưng trước anh, em vẫn không dám nói lên sự thật.. Em quý anh.. nhưng tình cảm đó chưa đủ để em có thể thay đổi được bản thân mình. Tối nay, không hiểu sao em lại đồng ý gặp anh, lang thang nơi VT. Ở đó, anh đã tâm sự cùng em, thổ lộ những ý nghĩ mà em đang cố gắng che lấp, dằn vặt. Em khóc. Khóc như một đứa trẻ cúi đầu nhận tội. Em cho em đôi vai để cry on, anh lau nước mắt em bằng bàn tay ướm khói thuốc. Bất giác, em xao lòng. Em nhắm mắt và lặng lẽ khóc trên bờ vai anh, cứ thế, em không muốn rời nó nữa.. Tại sao lại có thể như vậy được. Em không thể yêu anh, nhưng sao mỗi lần gặp anh, em lại thoáng chút xao lòng? Bên anh, em vui vẻ lắm....
    Hình như anh nói, lần này là lần cuối cùng anh gặp em. Anh sẽ không xuất hiện nữa, để cho em và anh đều thanh thản... Liệu như thế thật sao anh? !
  3. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Lại nghĩ linh tinh rồi đấy, mình làm sao vậy nhỉ_đừng để hối tiếc chứ.
  4. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Ai
    Ai đã ngang qua em mùa thu con gái vụng dại
    Như chiếc lá vàng sượt qua bàn tay nông nổi đi trên phố
    Bàn tay gầy
    chẳng thể nào nắm giữ nối hạnh phúc lớn lao
    Bàn tay
    Đã để tuột mất một bàn tay khác
    Ai đã thành quá khứ
    Nhức nhối để rồi lãng quên...
    Ai vừa đến mùa thu một sớm mơn man gió
    Em giơ bàn tay mỏng mảnh giữa không gian mênh mang
    Những ngón tay hứng ánh nắng mai dịu dàng
    Ai là hiện tai
    gắn bó để thành tương lai
    để rồi mãi mãi
    Không thể nào lãng quên!
    Ai là tình yêu rất thực trong đời
    Khi nước mắt mang theo đi niềm hoài mong ảo ảnh
    Là ấm áp là hơi thở làm cháy lên vùng ngực rộn ràng khao khát nắng
    Khi ấy
    Mái tóc sẽ không xoã lấp lên khuân mặt nào giả dối
    Bóng đêm sẽ ko phủ kín ánh mắt nào giả dối
    Ai sẽ rút cạn em
    Chiếc hôn dài ướt đẫm trượt lên miền cảm xúc ngủ quên
    Sớm mai
    ánh nắng lại dịu dàng lọt qua những kẽ tay rơi vào trong đôi mắt nở hoa
  5. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Đúng, hạnh phúc thường đơn giản, chỉ có con người là đa mang...
    Bài thơ rất hăy. Thank!...
  6. neik819

    neik819 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Có phải trong những lúc cô đơn người ta dễ xao lòng ?
  7. vietanh_fx150

    vietanh_fx150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    .......................................................................
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Ta đang xao lòng trứơc một niềm tin...
  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Mình đang xao lòng trước anh ấy, kể ra thì chả có gì đâu, nhưng từ hum con bạn mình gặp anh, nó khen anh làm mình cũng thấy bứt rứt, hị hị
  10. Qphuongmy

    Qphuongmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    m đã dứt khoát chia tay anh rồi. Vậy mà m vẫn ko thể kìm lòng được mỗi khi gặp lại anh...m ghet bản thân mình waa!!!

Chia sẻ trang này