1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

2 phút xao lòng... ( post xong giật mình vì thấy mình thật quá...)

Chủ đề trong '1981 Gà - Hải Phòng' bởi NovemberRain_2511, 03/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0

    Đừng nhắn cho tớ những lời như thế, cậu nhé. Nếu không, tớ lại xao lòng mất thôi...
    Tớ đang tìm sự bình yên trong tâm hồn

  2. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Cậu ý làm mình thấy nhớ nhớ vui vui thì phải. Trong lúc mình cô đơn và nhiều điều cần phải suy nghĩ thì cuộc gặp gỡ với cậu ý khiến mình như trẻ trung trở lại tới 5 tuổi ý. Cậu ấy bên mình, trò chuyện với mình và đôi khi chỉ là đi bên cạnh và chẳng nói gì cả cũng khiến mình thấy yên ổn. Cho dù chỉ có 1 khoảng time ngắn và thực sự thì cũng chỉ có hơn 1 ngày thang lang dong duổi, ngồi bên nhau nhưng mình như sống lại làm cô bé 18 đôi mươi. Con đường thật dài cậu ấy và mình cùng xe đạp ơi,cùng nhau thả dốc, cùng nhau đạp xe, cùng nhau ngắm dải đường xanh mướt buổi sớm mai cùng nhận thấy bầu trời đang sáng dần lên phía xa.... Đêm biển mênh mông chỉ có tiếng sóng như tiếng rì rầm thì thầm đùa cợt của những đôi bạn, những đôi tình nhân, mình và cậu ấy đi bên nhau chẳng nói gì nhưng dường như cả hai đều thầm ước gì con đường dài mãi.....để đưọc đi cùng nhau như thế nằy. Mình có thể thả nổi cảm giác để thấy phiêu lưu trong một chuyến đi ít nhiều cũng phiêu lưu của mình, nhưng mình đã không như vậy, bởi mình muốn khi nhớ về mình cậu ấy sẽ mỉm cười.... Điểm dừng ở đây phải chăng là tốt nhất???
    Những cuộc gặp gỡ như thế nằy có lẽ trong cuộc đời ai cũng gặp, một happy ending như tiểu thuyết có thể xẳy ra, nhưng mình chẳng phải là ngưòi mơ những giấc mơ như vậy, thế nên mình dừng lại để có một quả cầu lung linh mang tên kỷ niệm. Chào cậu nhé, cậu bạn QL!!!
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0

    Tại sao khi cậu hiểu rõ về tớ, thừa biết tớ chỉ dành tình cảm của tớ cho 1 người... mà tại sao cậu lại không từ bỏ điều cậu nghĩ đi nhỉ?
    Cậu đừng làm tớ phải day dứt , được không?
    Đôi khi, tớ cảm thấy xao lòng trước những gì cậu nói, và lòng tớ không yên....
    Tớ muốn chạy trốn khỏi cậu..

  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Cậu này...
    Khi tớ giận ng iu tớ, tớ lại nghĩ về cậu? Đó có phải là lúc tớ xao lòng không?
    Tớ cảm thấy mệt mỏi, và overlimit rồi...
    Tớ phải làm gì tiếp theo đây....
    Tớ vốn là người kiêu hãnh cậu ạ, vì thế, có lẽ cậu hiểu tớ sẽ thế nào chứ?
  5. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay lang thang Phủ Tây Hồ với Nov.. thấy xao lòng đến lạ...
    Nó không hiểu mình mỗi khi gặp Nov nữa....
  6. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Hình như đã hết những cảm xúc xao lòng đáng yêu mất rồi.
    Chỉ thấy yêu một người, nhớ một người và nghĩ về người ấy.
    Yêu lắm...
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0

    Muốn tìm một chút xao lòng...
    Đi thôi...

  8. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Có phải mình đã xao lòng trước đề nghị của cậu ấy tối qua không
    Nghĩ lại, vẫn không hiểu tại sao mình có thể làm thế
  9. lxbach22

    lxbach22 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    thằng cha tibi này cứ đi lang thang hết nơi này đến nơi nọ thể hả sang cả bên này cơ à .bên này có nàng nào hả hẹ hẹ.
    về HN ngay nhé
  10. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    HÌnh như nó đi tìm một chút xao lòng cho mình. Kỳ lạ thật. chẳng lẽ nó chán cái cảm giác quen thuộc nơi Cún rồi sao?

Chia sẻ trang này