1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Tâm trạng qua câu hát

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ha.anh, 18/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    TÌNH KHÚC CHO EM
    Như hoa đem tin ngày buồn
    Như chim đau quên mùa xuân
    Còn trong hôn mê buồn tênh
    Lê mãi những bước ê chề
    Xin cho thương em thật lòng
    Xin cho thương em thật lòng
    Còn có khi lòng thôi giá băng
    Cho em môi hôn vội vàng
    Cho em quen ân tình sâu
    Dù em không mong dài lâu
    Xin cất lấy ước mơ đầu
    Xin cho yêu em nồng nàn
    Xin cho yêu em nồng nàn
    Dù tháng năm buồn vui bàng hoàng
    Vì đâu mê say phồn hoa
    Như áo gấm sáng lóng lánh
    Ôm rách nát không tâm linh
    Ôm tiếng hát không hơi rung nghèo nàn
    Còn yêu chi hoa ngày xanh
    Héo hon vì mong manh
    Bỏ quên lại người sau ngỡ ngàng
    Thương em khi yêu lần đầu
    Thương em lo âu tình sau
    Dù gương xưa không được lau
    Soi lấy bóng mối duyên sầu
    Cho tôi yêu em nồng nàn
    Cho tôi yêu em nồng nàn
    Dù biết yêu tình yêu muộn màng
    Liệu có còn tình khúc nào cho riêng em?
    Chơi vơi giữa âm thanh, những âm thanh da diết, yêu những bản nhạc của nhạc sĩ này, cả tình yêu đẹp tuyệt vời của họ.
  2. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Này anh có hay chăng
    ngày đêm nhớ thương anh
    một mình tôi lặng lẽ
    thức suốt đêm dài!
    (ghét cái, tớ chẳng bao h mất ngủ, trừ 2 lần uống cà fê)
  3. tomoe

    tomoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    ......Một chút tình thoảng qua như gió vội, Tôi chợt nhìn ra tôi........
  4. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Nào ai biết có những ước muốn âm thầm nhỏ nhoi....
  5. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Những câu nói trên đầu môi
    Phải chăng người trao cho riêng mình tôi
    Dẫu đã biết anh không hề yêu
    Nhưng vẫn mơ mộng nhiều
    Vì anh lạnh lùng băng giá
    Còn tôi con tim thật thà
    Nên mình tôi ôm lòng đêm nhức nhối
    Xa là nhớ, đêm nằm mơ
    Mơ tình ta xanh như bài thơ
    Ánh trăng sáng soi màn đêm
    Đưa tình yêu qua thềm
    Vì sao người không nhận lấy
    Để tôi hoang mang tháng người
    Anh ở đâu cho tình tôi miên man
    Ngày qua ngày gió thét gào vì anh hững hờ
    Dù biết sẽ buồn lòng vẫn mãi chờ
    Một mai đường xa chung đôi
    Ân tình tuyệt vời lên ngôi
    Tình yêu của những phút đầu tựa như phép màu
    Sưởi ấm cõi lòng vượt qua nỗi sầu
    Để đêm mùa đông trôi xa
    Nụ cười rạng ngời trên môi thiết tha
  6. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Mưa trên phố ngày xưa, lời yêu thương thì thầm trong mưa
    Sao mưa phố chiều nay, đôi tình ấy ko còn qua đây?
    Nghe mưa về nhớ thêm, những tháng nagỳ ấm êm....
  7. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Tội nhỉ, thôi chip ko ngủ được, ngồi ru anh nhé
    "Try to sleep now, close your eyes.
    Try to think of tomorrow.
    All of us wish you goodnite, so I switching of the light.
    One more hug, one more smile.
    Kiss you once, kiss you twice.
    I''ll be there for a while.
    Try to sleep now and close your eyes...."
  8. ha.anh

    ha.anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Trả lại cho em , trả lại cho em
    từng lời yêu thương còn đọng trên môi ...................
    Bao h cái tờ tờ vờ nờ này mới trả lại cho mình 4 ngày post bài nhỉ

  9. ducthang01k4

    ducthang01k4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Không còn thiết tha
    Không còn xót xa
    Giấc mơ mỏng manh sao chưa lớn đã già ...
    Sao ngày mới lên trong lòng đã quên.
    Dìu nhau dắt nhau qua đêm dài
    Để rồi khóc vùi trong nhau...
    Đời không thôi làm cơn mưa mới...
    Người không thôi làm xa tay với...
    Nhớ lắm tình ơi ... Ta đón cơn buồn trôi ...
  10. dmc06

    dmc06 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    2.135
    Đã được thích:
    2
    mình em đêm vắng cô đơn quạnh hiu nhớ giây fút nồng nàn mình e ấp trao nụ cười mà h đây anh yêu đã xa.........

Chia sẻ trang này