1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Tâm trạng qua câu hát

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ha.anh, 18/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    ..........
    Niềm vui từng ngày là đc nghe giọng em nói
    ................
    Nguời ơi vì sao tình yêu không còn nữa?
    Hãy nói anh nghe một lời
    Hãy nói anh nghe hỡi người
    Hãy nói anh nghe vì sao chúng ta phải xa cách
    Dẫu biết xa nhau muôn trùng
    Dẫu biết bao năm tháng dài
    Dẫu biết cách ngăn tình yêu chúng ta là biển khơi
    Nhưng nếu đã yêu nhau rồi
    Nếu đã cho nhau một lời
    Có khó khăn chi thì vẫn có anh chờ đợi em
    Tiếng khóc trong đêm thật buồn
    Biết trách chi ai bây giờ
    Phải cố quên sao, tình yêu và bao điều mơ uớc
    Mình phải quên nhau thật sao
    ...........
    ............
    Đang buồn, nghe bài này buồn quá đi mất, giọng Hoàng Bách ngọt và cũng buồn nữa chứ
  2. quangminhvtv

    quangminhvtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    he he Em dao nay dang khoái hát bài này không biết có bác nào giống em thích hát bài này không:
    Tuổi hồng thơ ngây dưới mái trường
    Tuổi thơ đã đi qua rồi
    Để lại trong tôi một nỗi buồn
    Nói lên tiếng yêu lặng thầm, anh dành cho em
    umh...umh...ha..ha....a... à...
    Xưa chúng ta chung trường
    Cùng nhau kết hoa ước hẹn
    Mà sao bỗng dưng em lại
    Bỏ quên hoa quên tình tôi
    Em vội ra đi trong ly biệt
    Tháng năm vẫn trôi qua dần, Anh chờ tin em
    Kỉ niệm trong tôi đã phai mờ
    Giờ em bước đi theo chồng
    Bỏ lại trong tôi một bóng hình
    Nói lên tiếng yêu lặng thầm, anh dành cho em.
    Khi biết kỉ niệm rồi
    Lòng anh bỗng se thắt lại
    Và khi tiếng chuông giáo đường
    Chợt ngân xe hoa dừng lại
    Em là cô dâu khoác áo hồng
    Sánh vai bước đi bên chồng , tình anh đơn côi
    Hãy hát khúc nhạc buồn
    Cùng chung tiếng ca cung đàn
    Còn đâu dáng em những chiều
    Nhè nhẹ đưa bước chân phù du
    Êm đềm trôi qua khi em theo chồng
    Nhớ sao những khi tan trường, tình anh bơ vơ
    Minh thấy bày này hay và sâu sắc
  3. BabyJane

    BabyJane Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    3
    Bài này lời hay fet bạn ạ,tên là j thế để tớ search???
  4. TaVietAnh

    TaVietAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    654
    Đã được thích:
    0
    Ngày đó nếu biết sẽ cách xa , ta cứ xem nhau như bao người qua !
    Ngày đó nếu biết trước xót xa, ta cứ như thông lặng yên muôn kiếp !
    Tình đó nếu biết quá đớn đau, ta cứ xem nhau ko quen là hơn !
    Tình đó nếu biết quá khó khăn, ta cứ như chim bình yên ca hát !
    HOA TÀN !
  5. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Lặng im bóng cây, lặng im bóng mây, lặng im góc sân trưa nắng vàng
    Lặng im ngón tay, lặng im cánh hoa ngát hương thơm nơi hoang dại em mơ về anh
    Rồi em mơ thấy, thấy anh nhìn em .[Thấy anh đang nhìn em] thấy tiếng anh cười và lời anh nói lúc anh làm quen [rất nồng nàn] nghe sao rất gần
    Rồi em mơ thấy, thấy anh kề bên [Thấy anh kề bên] và rồi lại thấy em nằm mơ những giấc mơ buồn. [Và như bài hát xa rồi] anh như bài hát xa rồi
    Giờ đây vắng anh, giờ đây thiếu anh mà sao thấy anh anh rất gần. Ngồi trong bóng đêm, mình em với em giữa bao gương mặt xa lạ. Em mơ về anh
    Rồi em mơ thấy, thấy anh nhìn em [Thấy anh đang nhìn em], thấy tiếng anh cười và lời anh nói lúc anh làm quen [rất nồng nàn] nghe sao rất gần
    Rồi em mơ thấy, thấy anh kề bên [Thấy anh đang kề bên] và rồi lại thấy em nằm mơ vì em đang nhớ anh người yêu hỡi
  6. Mienkhuc

    Mienkhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    lại 12h đêm với một bài nhạc
    Giai điệu cất lên , sao mà cả Sg nóng bức đều có thể tan được trong một ly nước đá hay tan trong trái tim tôi...

    Cold, cold water surrounds me now
    And all I''ve got is your hand
    Lord, can you hear me now?
    Lord, can you hear me now?
    Lord, can you hear me now?
    Or am I lost?
  7. quangminhvtv

    quangminhvtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    hic bai này là bài tuổi hồng thơ ngây. Từng gây nhiều tiếng vang trong giới SV. Cứ tìm đi rồi sẽ thấy nhiều chi tiết liên quan đến bài hát này.
  8. saturdays

    saturdays Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Em có nghe tình yêu tôi hát
    Xa vắng đi niềm kiêu hãnh nào
    Đong nỗi đau đầy bàn tay bé
    Ai đó xa xôi đang chờ mong
    --Tình yêu tôi hát--
    Flames to dust, lovers to friends
    Why do all good things come to an end?
    -All good things- Nelly Furtado
  9. ntruongthy

    ntruongthy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    @ babjane : bài này có tên là nụ hồng thơ ngây
    @ quangvinhvtv : mình cũng có một kỷ niệm về bài này ,là mỗi tình đầu , mối tình thời học trò và cũng là mỗi tình mà tôi trân trọng nhất, ngày trước người ấy hay đàn guita cho tôi hát bài này , và giờ đây chuyện tình chúng tôi đi theo lời bài hát ấy, mỗi chúng tôi bây giờ sẽ ko còn hát bài đấy nữa mà chuyển sang một cung trầm khác " phải chi e đừng có chồng và anh ko còn đơn côi, thì giờ đây a đâu sầu , đâu lo lắng đâu phân vân, lệ e ko chan hoà , tình e ko theo người thế hỏi lòng có buồn ko?, tiếc thương cũng rồi đành thôi ván đóng thuyền còn đâu ước mơ j cũng thế, nhưng lỡ yêu rồi anh ơi có bao giờ lòng mới quên dc người xưa?
  10. socolamusic

    socolamusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.310
    Đã được thích:
    0
    Chào nhà ! Em đang tìm bài hát này nhưng quả thật k thể nhớ bài đó tên là j cả !
    " Nhớ phố Khâm Thiên đường Nguyễn Du, những đêm hoa sữa thơm nồng ..."
    Ai biết chỉ em với ! Em cảm ơn trước ! Em đang rất cần bài đó !

Chia sẻ trang này