1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Tâm trạng qua câu hát

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ha.anh, 18/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Highlightdeokhuyentai

    Highlightdeokhuyentai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    3.117
    Đã được thích:
    0
    Lày lày ! Chưa thấy ma chưa sợ hả
    đêm nay tớ mò sang thì đừng trách !
  2. socolamusic

    socolamusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.310
    Đã được thích:
    0
    Cẩn thận bị dọa lại thì đừng thắc mắc là sao mình lại yếu tim nhá?
  3. NVTVX

    NVTVX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Ma nghĩa là Master of Arts có gì phải sợ chứ
  4. Mienkhuc

    Mienkhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Mama,just killed a man,
    Put a gun against his head,
    Pulled my trigger,now hes dead,

    Mama,life had just begun,
    But now Ive gone and thrown it all away-
    Bài này là Bohemian Rhapsody - Queen !!!
  5. hoanang_hoacat

    hoanang_hoacat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Mình thích nhạc của Trần Lê Quỳnh...Bất kì khi nào nghe "nhớ gấp ngàn lần hơn" cũng đủ để mình run rẩy với những cảm xúc tình yêu bất tận....Nhưng mình thực sự ấn tượng với bài hát "Cô gái đến từ hôm qua"....Mình hát cũng khá hay nhé(hihi)...

    "........Dòng thời gian trôi như ánh sao băng,trong khoảnh khắc qua chúng ta.Nhiều năm xa Hạnh Phúc,em muốn bên anh.Cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài..Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại,như ngày hôm qua..."
  6. dongchi2212

    dongchi2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    "Rồi hôm mai sẽ thành những hôm qua
    Rồi em đi thiên đường hoang vắng quá
    Xa nửa vòng trời còn mỗi riêng ta
    .......Tình bay cao như bầy chim trắng xóa
    Êm đềm kỷ niệm bằng những phôi pha"
    Lời bài hát khá hay, nhưng tạm thời chỉ chép được có vậy thôi. Sẽ chép cả bài sau
    Được dongchi2212 sửa chữa / chuyển vào 20:19 ngày 30/04/2007
  7. minhacong_THD

    minhacong_THD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Điều gì đó với chút nắng ấm khắc lên....hình bóng em
  8. Baron282

    Baron282 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    ơ hơ, câu hỏi hay thật.
    Tui cũng thích mình là người hát rong, thật tâm trạng.
    những người cùng tâm trạng, cạch với nhau cái nhẩy.
  9. WarrenBuffetWTO

    WarrenBuffetWTO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.601
    Đã được thích:
    0
    Ông nghiện bia hay quảng cáo bia cho hãng nào vậy,vào chủ đề nào cũng thấy ông cụng bia,tôi say quá rồi.
  10. dawn_of_life

    dawn_of_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Có bài hát vẫn nghe thường xuyên nhưng không thấy ấn tượng gì, nhưng khi có tâm trạng gì đó thì lại cảm nhận một cách khác, quái thật

Chia sẻ trang này