1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Tâm trạng qua câu hát

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ha.anh, 18/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dongchi2212

    dongchi2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Có giọt nước khẽ rơi trên mi
    Khẽ nhẹ thấm xót xa cõi lòng
    HÌnh như nước cũng biết rằng
    Nàng đã xa cách ta
    Hỡi giọt nước đau thương kia ơi
    Chớ vội khóc khiến ta thêm buồn
    Vì ta cũng đã biết rằng
    Nàng đã xa cách ta
    Khi người nỡ quay lưng ra đi
    Dẫu còn chút vấn vương trong lòng
    Thì người yêu ơi, ta biết rằng
    Nàng đã xa cách ta
    Ta ôm 1 chút đau thương thôi
    Dấu thật kín mãi trong tâm hồn
    Vì người yêu ơi ta biết rằng
    Nàng sẽ quên mất ta
  2. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Đừng giận em nhé anh, khi không thể hiểu nhau thì hãy cầm tay em đi anh
  3. Mickey8x

    Mickey8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
  4. Mickey8x

    Mickey8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    http://www9.ttvnol.com/forum/t_891967
  5. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Em chờ ai vào lúc tan ca chiều nay
    Người đi rất vội vàng, phố đông như con sông nắng
    Em chờ ai ngoài phố bâng khuâng buồn vui
    Người xa khuất thật rồi,
    thiếu ai dưng dưng như phố không bóng người.
    Bài hát bao giờ cũng buồn khi chờ ai,
    khi mông lung như bóng đêm buông.
    Giờ nhớ ai, mong ai những lúc một mình.
    Dẫu ai xa xôi, dẫu không trọn tình
    Với em tình yêu quý giá, tình yêu sao quý giá.
    Chờ mãi ai, mong ai những lúc một mình.
    Dẫu tháng năm trôi rất vô tình,
    giống như người đi trên phố, dửng dưng nơi cuối phố.
    **
    Em chờ ai, trời đã khuất sau làn mây.
    Vầng trăng lặn rồi, phố đêm như con sông vắng.
    Em chờ ai, người đến trên con đường vui.
    Người em vẫn chờ đợi
    Trái tim luôn luôn biết hát trong mỗi con người
    Bài hát bao giờ cũng buồn khi chờ ai,
    khi mông lung như bóng đêm buông.
    Giờ nhớ mong ai khắc khoải từng giờ
    sẽ bao yêu thương nếu biết đợi chờ
    Hát lên trời xanh nắng ấm, giọt sương mai lấp lánh
    Thầm hát lên, hát lên những lúc một mình
    Thầm hát lên, hát lên những lúc một mình
    Biết tháng năm không có vô tình
    Hát theo người đi trên phố, niềm vui nơi cuối phố.
  6. Mienkhuc

    Mienkhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    trưa! đầu đau kinh khủng.Nghe L.C
    Sometimes I find I get to thinking of the past.
    We swore to each other then that our love would surely last.
    You kept right on loving, I went on a fast,
    now I am too thin and your love is too vast.
    But I know from your eyes
    and I know from your smile
    that tonight will be fine,
    will be fine, will be fine, will be fine
    for a while.
    and I hope that tonight will be fine!!!
  7. traixamminh

    traixamminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Leonard Cohen
    And I loved you when our love was blessed
    and I love you now there''s nothing left
    but sorrow and a sense of overtime
    and I missed you since the place got wrecked
    And I just don''t care what happens next
    looks like freedom but it feels like death
    it''s something in between, I guess
    it''s CLOSING TIME
  8. keque

    keque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày tôi nhậu một lần thôi
    từ sáng tinh mơ cho đến chiều mờ
    nhậu với ai mà tôi quên mất
    nhậu đến bao giờ xỉn mới thội
    và như thế tôi cứ say từng ngày
    .....

  9. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    ...Buồn như ly rượu đầy
    Ko có ai cùng cạn
    Buồn như ly rượu cạn
    Ko còn rượu để say...
  10. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    Chia tay nhé bạn thân hỡi rồi ngày mai ta lại gặp nhau

Chia sẻ trang này