1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Tâm trạng qua câu hát

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ha.anh, 18/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Gửi cho tớ chứ rì, sao không nói thẳng luôn ra nhỉ?
  2. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Sao cậu này lại thich bài giống mình, hơ, chắc cũng cô đơn..
    I love to be loved
    hik
    my god, after all,why u still want it happen to me, how hard i still need to try, how long i need to wait, how chance i ''ve got, how and how sir?? hơ hơ (thở dài hơn bình thường)
  3. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Bài hát tủ, của một ca sĩ mang tên tớ- Dido, khà khà
    " .....
    I will go down with this ship
    And I won''t put my hands up and surrender
    There will be no white flag above my door
    I''m in love and always will be..."
  4. sommevn

    sommevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    hihi Là một người rất sâu sắc đây.Trùng hợp đang nghe Dido thì đọc topic này.
    White Flag
    Nhưng mìng thích cái tên A : "Life for rent " hơn
    Được sommevn sửa chữa / chuyển vào 13:44 ngày 19/03/2007
  5. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    >>> Hi hi hi, bạn nói ai là người rất sâu sắc cơ? hí hí hí, tớ cứ nhận vơ một lần chắc ko sao đâu nhỉ.
    Nghe " Thank you" cũng hay đấy chứ, nếu ko cảm thấy buồn vì tình thì nghe" Don''t think of me" đi, tha thiết lắm đấy.
    Thân Tặng
  6. sommevn

    sommevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    hihi mình thì không thể quên được đêm đó ở quảng trường đã được nghe 1 anh chàng hướng đạo sinh người Ý hát bài " Take my hand".
    Mình bị falled in "Take my hand " mất rồi.
    hehehe cám ơn bạn.Đó là mình khen thật lòng đó.Lâu rồi mới có ai nhắc Dido với mình,không mình cũng quên mất đó là gì rồi.Già rồi lẩm cẩm lắm!
  7. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn vì đã khen tớ nhé, hí hí( cười sướng)
    Nghe bạn nói đến " take my hand" làm tớ nhớ đến bài" what took u so long", trong đó có câu" when u take my hand, everything''s OK", một thời tớ vẫn để làm status trên nick yahoo của tớ, hí hí hí, ngắn gọn, và í nghĩa nhỉ
  8. sommevn

    sommevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    hihì còn mình thì nghe bài " what took u so long " thì lại nghĩ đến " you are all I need" .Không biết cái này có phải do cái trí tưởng tượng phong phú của mình ra không...?
    muốn post nhạc lên đây lắm mà không biết cách post.hic hic
  9. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    >>. hê, hê, cần gì post, tự các bác í sẽ tìm bài nào mà mình thích nghe, hoặc là những bài mà bọn mình giới thiệu ở đây để nghe. Mình thì need nhiều lắm," you are not the only one i need" hahhaha, tham lam lắm. Cuộc sống còn nhiều điều thú vị lắm, tình yêu chỉ là 1 trong số... thôi. Bây giờ nghe bài " i believe" trong phim nổi tiếng" Honey" thấy hay lắm, nghe thử đi Sommevn.
  10. thuylinh290184

    thuylinh290184 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    và em mơ thấy, thấy anh nhìn em, thấy tiếng anh cười và lời anh nói lúc anh làm quen...

Chia sẻ trang này