1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Tâm trạng qua câu hát

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ha.anh, 18/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Meng

    Meng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích nói dóc cho bao người cười và ăn những món ăn mà tôi thích
    Tôi thích tắm nắng Nha Trang, Vũng Tàu và ngắm nhìn mây bay.
    Tôi thích xuống phố rong chơi bạn bè ngồi đàn hát vang cười khúc khích
    Tôi thích hát mãi cho cô bạn này vì cô ngồi nghe tôi hát mê say
    Cuộc đời bao năm đâu mà không hát, niềm vui cho ta niềm tin và cuộc sống
    Ta quên sầu đi đừng lo cho già đi, ca lên bạn ơi cùng tôi hát! hát! hát!
    Tôi thích nắng nắng mưa mưa hai mùa sợ gì rét run mùa đông giá băng?
    Tôi thích tiếng nói quê hương dịu dàng tự hào từ trái tim tôi
    Tôi thích khúc hát ru con ngọt ngào, ngày còn bé thơ mẹ hay hát
    Tôi thích hát mãi cho anh bạn hiền vì anh thường khen tôi hát hay ghê...^o^

  2. Meng

    Meng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích nói dóc cho bao người cười và ăn những món ăn mà tôi thích
    Tôi thích tắm nắng Nha Trang, Vũng Tàu và ngắm nhìn mây bay.
    Tôi thích xuống phố rong chơi bạn bè ngồi đàn hát vang cười khúc khích
    Tôi thích hát mãi cho cô bạn này vì cô ngồi nghe tôi hát mê say
    Cuộc đời bao năm đâu mà không hát, niềm vui cho ta niềm tin và cuộc sống
    Ta quên sầu đi đừng lo cho già đi, ca lên bạn ơi cùng tôi hát! hát! hát!
    Tôi thích nắng nắng mưa mưa hai mùa sợ gì rét run mùa đông giá băng?
    Tôi thích tiếng nói quê hương dịu dàng tự hào từ trái tim tôi
    Tôi thích khúc hát ru con ngọt ngào, ngày còn bé thơ mẹ hay hát
    Tôi thích hát mãi cho anh bạn hiền vì anh thường khen tôi hát hay ghê...^o^

  3. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    "Rồi mai thức giấc...
    chợt em đi mất..
    nhớ nhung còn trong câu hát...
    Dáng em bên thềm...
    thoáng qua êm đềm...
    dẫu sao...
    trong mơ vẫn còn em.."
  4. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    "Rồi mai thức giấc...
    chợt em đi mất..
    nhớ nhung còn trong câu hát...
    Dáng em bên thềm...
    thoáng qua êm đềm...
    dẫu sao...
    trong mơ vẫn còn em.."
  5. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời đem đến hôm nay ngày mai,
    ngày hôm qua sẽ chết trong tim ta
    người yêu ơi ta cố quên em thật rồi
    dù hình bóng ấy vẫn chưa nhạt fai
    mà tim ta vẫn nhớ thương ai hoài...
    ngưòi yêu ơi ta cố quên người mà thôi ...
  6. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời đem đến hôm nay ngày mai,
    ngày hôm qua sẽ chết trong tim ta
    người yêu ơi ta cố quên em thật rồi
    dù hình bóng ấy vẫn chưa nhạt fai
    mà tim ta vẫn nhớ thương ai hoài...
    ngưòi yêu ơi ta cố quên người mà thôi ...
  7. keque

    keque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    mẹ đi vắng ba sang chơi nhà dì í a í a...
  8. Fujiwara

    Fujiwara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    DÙ sao đi chăng nữa cũng chỉ là một lời hứa ..............
    Anh hãy quên em như quên 1 trò chơi
  9. minhhai1506

    minhhai1506 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    1.317
    Đã được thích:
    0
    còn khóc chi em thôi buồn chi em
    dù có thương đau mình cũng xa rồi
    ngày nao ta mơ chung đôi ngờ đâu nay chia 2 nơi vui buồn ai biết trong đời ...
    đừng trách nghe em xin hiểu cho anh
    tình trái ngang lên tình lỡ duyên tình
    thì thôi em quên em quên chuyện xưa cho anh cho em
    để 1 ngừoi vui với đời
    mãi mãi cáh xa nhau rồi quyến luyến phút giay thêm dời
    nghẹn ngào ôi nói sao lên lời dọa đầy ai khiến xui 2 ngừoi thà đừng biết nhau thì thôi
    lời nói yêu xưa xin trả cho em
    tình đã phân chia tình nghĩa ko thành
    thì dg em em đi em đi còn đg anh anh đi anh đi
    kĩ niệm vùi theo tháng ngày ...
    em hay hát bài này khi đi 1 mình
  10. hoangyb

    hoangyb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Sao lại nhắn nhầm máy anh ???

Chia sẻ trang này