1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Tâm trạng qua câu hát

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ha.anh, 18/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    Hoàng có vẻ thích hát nhỉ?
    hay mò vào đây thế, hát hay quá
    hum nào hat tiếp nhé, đợi nhà PC lên tầng 2
  2. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    "Biết em đi rồi, rất xa xa vời, mới hay tôi vẫn còn mơ..."
  3. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    ...giờ đây tôi biết mình đã sai,
    mình đã sai khi yêu anh yêu quá nhiều.
    từng tháng năm yêu thương anh cho rất nhiều
    mà trái tim anh dường như tôi không có...
    giờ đây tôi biết mình đã sai
    mình đã sai khi tin anh tin hết lòng
    tình đổi thay cho con tim đau ngỡ ngàng
    giọt đắng cay đành tự mình tôi khóc thôi ..
  4. ngheothamtien

    ngheothamtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    0
    Anh nói sẽ đưa em đi suốt cuộc đời
    Mà sao không đưa được đoạn đường em đi?
    Anh nói sẽ ôm em khi gió đông về
    Mà giờ đây một mình em đứng trong mưa
    Anh nhớ lần đầu tiên trông thấy nụ cười
    Mà em trao cho người lạc đường yêu đương
    Anh biết từ đây anh sẽ dối em!
    Dù em tin thật lòng với người anh yêu
    Tình yêu hỡi ngàn lần xin tha thứ!
    Xin lỗi em! Ngàn lời xin lỗi em!
    Xin em quên đi những lời yêu
    Anh đã trao cho em trong tận đáy lòng
    Mưa ướt vai em hay nước mắt em?
    Anh muốn ôm em lau hết ưu phiền
    Xin hãy quên đi một giấc mơ buồn
    Xin hãy quên anh một kẻ đa tình
    Chìm trong say đắm lạc lối yêu đương
  5. hoangyb

    hoangyb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Một lần " này " nữa thôi, xong rồi anh sẽ thôi. Kể từ đây về sau anh chắc không phiền em nữa đâu ...
  6. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    ....."Anh sẽ đến để thấm những giọt tâm hồn trên đôi mắt em "..........10 năm rồi Ngọc Tân vẫn sống mãi trong tim tôi
  7. baobq

    baobq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    0
    "Dù cho sông trôi xa, dù cho cây héo gầy
    Thì tình anh luôn trao về riêng em"
    Tự nhiên nghe được câu hát hợp tâm trạng của mình
  8. WarrenBuffetWTO

    WarrenBuffetWTO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.601
    Đã được thích:
    0
    Anh nói sẽ đưa em đi suốt cuộc đời,mà sao ko đưa được đoạn đường em qua.Tình yêu hỡi ngàn lần xin tha thứ...
  9. ducthang01k4

    ducthang01k4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Hãy nói một lời để hết yêu thương ... hãy nói một lời để mình hết tơ vương ... hãy nói một lời, lời đắng cay trên môi, em sẽ quên, và anh sẽ nhớ !!!
  10. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    Ai đã vào hoàn cảnh của bài này chưa. :| thik bài này
    No Reply
    This happened once before,
    When I came to your door,
    No reply.
    They said it wasn''t you,
    But I saw you peep through your window,
    I saw the light, I saw the light,
    I know that you saw me,
    ''cos I looked up to see your face.
    I tried to telephone,
    They said you were not home,
    That''s a lie,
    ''cause I know where you''ve been,
    I saw you walk in your door,
    I nearly died, I nearly died,
    ''cause you walked hand in hand
    With another man in my place.
    If I were you I''d realize that I
    Love you more than any other guy,
    And I''ll forgive the lies that I
    Heard before when you gave me no reply.
    I''ve tried to telephone,
    They said you were not home,
    That''s a lie,
    ''cause I know where you''ve been,
    I saw you walk in your door,
    I nearly died, I nearly died,
    ''cause you walked hand in hand
    With another man in my place.
    No reply, no reply.

Chia sẻ trang này