1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Tâm trạng qua câu hát

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ha.anh, 18/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Người yêu hỡi vẫy tay biệt ly, em thênh thang trên con đường tình. Giọt nước mắt hãy lau thật khô, tình yêu đã tan theo mây trời...
  2. vcomdealer

    vcomdealer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Trời ươm nắng cho mây hồng
    Mây qua mau, em nghiêng sầu
    Còn mưa xuống như hôm nào
    Em đến thăm mây âm thầm mang gió lên
    Người ngồi đó trông mưa nguồn
    Ôi yêu thương nghe đã buồn
    Ngoài kia lá, như vẫn xanh
    Ngoài sông vắng nước dâng lên hồn muôn trùng
    Này em đã khóc chiều mưa đỉnh cao
    Còn gì nữa đâu sương mù đã lâu
    Em đi về cầu mưa ướt áo
    Đường phượng bay mù không lối vào
    Hàng cây lá xanh gần với nhau
    Người ngồi xuống mây ngang đầu
    Mong em qua bao nhiêu chiều
    Vòng tay đã xanh xao nhiều
    Ôi tháng năm, gót chân mòn trên phím du
    Người ngồi xuống xin mưa đầy
    Trên hai tay cơn đau dài
    Người nằm xuống nghe tiếng ru
    Cuộc đời đó có bao lâu ... mà hững hờ
  3. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    Tìm 1 thoáng, tìm 1 chút thơm nồng hương tóc em
    tìm giờ phút qua..dù lãng quên
    tìm hẹn ước trong tình yêu ........trễ muộn
    .........
    mưa rơi ..mưa rơi chiều nay
    mưa xóa hết nỗi nhớ ưu phiền...
  4. Meng

    Meng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    ...mắt em đưa lúng liếng...trói anh bằng vu vơ...
  5. orawind

    orawind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    1.861
    Đã được thích:
    0
    .............. Đêm cô đơn nhớ tiếg em cười........Mơ ngày xưa nụ hôn nồg cháy......
  6. Mr_Khoaitay

    Mr_Khoaitay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    My girl.......!.. my girl ....!don''t lie to me .....!
    Tell me where did you sleep last night ?
  7. kid_of_myth

    kid_of_myth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    191
    I remember when I saw your face. You caught me smiling, I had to look away...
  8. Chi116

    Chi116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    4.043
    Đã được thích:
    0
    Giấu hết nỗi đau,từng đêm em lệ rơi người biết ko?
    Giấu hết nỗi đau vào tim,em quặn đau ko nói ra cùng anh.
    Giờ người đã đi rồi,làm sao em sống cuộc sống từ đây em thiếu vắng anh.
    Nước mắt đã rơi rồi cũng sẽ cạn khô trong đáy tim.
    Ký ức đã ghi rồi cũng sẽ nhạt phai theo tháng năm dần trôi ,vì người sẽ ko về.
    Giờ em phải sống cuộc sống ko có anh kề bên,cho đến khi trái tim em quên được anh.
  9. BBSieuQuay14

    BBSieuQuay14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Anh đã xa thật xa,khi bao yêu dấu còn đây.Lòng này đã muốn rời xa để quên hết nỗi đau mãi trong lòng ta...đành xin yêu mãi mình anh hỡi người.... Vì sao anh đã quên hết năm tháng mà ta đã yêu nhau thật đậm sâu. Để em một bóng với nhg chiếc lá rụng rơi héo khô dẫm trên đường về.Còn ai nữa để tay cầm tay,còn ai nữa để chia từng cơn vui buồn.Và trong nhg chiếc hôn nồng ấm êm đềm...
  10. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Từng cơn sét giật trong bóng đêm.
    Hạt mưa lạnh rơi buốt thêm
    Người yêu giờ đây đã xa phương trời
    Mưa từng hạt tiếc nuối.
    Tình đôi ta đẹp như giấc mơ
    Vụt bay về nơi chốn xa
    Người đi bỏ tôi khóc trong bóng đêm
    Đã xa rồi bóng hình em.
    Ngày em xa tình ta vỡ tan
    Còn đâu người yêu dấu
    Trời bão tố vẫn thét gào
    Khóc thương cho duyên tình vỡ
    Người bước trong cơn giông dài
    Để cho tình thêm đắng cay
    Và bão giông tiễn đưa người
    Về trong màn đêm u hoài

Chia sẻ trang này