1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Tâm trạng qua câu hát

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ha.anh, 18/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thangit1911

    thangit1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    ...Ngày em ra đi mang theo cái ti vi "eo lờ di" , bỏ đi rất xa quê nhà nơi có ngưòi phải nghe radio .....
  2. banh_bao_chieu

    banh_bao_chieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng hôm ấy, tình đã êm ái, đến trong con tim ấm nồng
    Kỷ niệm xưa cũ, mộng lòng muôn thuở đắm say như niềm ước mơ
    Thành phố hôm đó, và những cơn gió, mãi lênh đênh như chuyến đò
    Dòng nhạc êm ái, nụ cười tê tái, đã trôi theo những cơn mộng say...
    Em đã nghe bài này trong buổi sáng đầu tiên, khi ngủ dậy ... em chỉ có thể tủm tỉm cười khi hôm qua anh đã cho em biết: anh yêu em...
    Em cũng đã nghe bài này sau khi anh đưa em về, ôm em và hôn em thật sâu. Em đã bảo rằng: "mình chấm dứt liên lạc đi"
    Giờ đây, em nghe bài này, nhớ anh vô cùng. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở chữ "Không thể".
    Hối tiếc cũng chẳng làm gì, anh nhỉ :) khờ khạo biết mấy cả 2 đứa mình.
  3. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Ngày anh đã đến, làm lòng em cứ nhung nhớ.
    Anh ơi em đây thật lòng muốn yêu anh rất nhiều.
    Nhưng em còn có vấn vương mối duyên tình cũ
    Không thể yêu anh như bao cô gái yêu một người
  4. missyhehe

    missyhehe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Anh đã đi rồi đời như ngừng trôi,
    Con đường vẫn dài, sẽ mình em bước...
  5. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Over and over i whisper ur name ...
  6. Chi11685

    Chi11685 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Mama.I love you !
  7. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng wm nhảy bài này!
    Hồi trước thấy sao nó chuối thế mừ giờ đây ........
    http://ns.gate.vn/Music/Song/Nhac%2DNhe/2007/03/05F6286D/
    Mây buồn trôi mãi, trôi về nơi xa
    Mây cũng tiếc nuối tình chúng ta những ngày qua
    Mây buồn tha thiết, áng mây trôi đi lặng lẽ
    Cuộc tình ngày nào nay thôi cũng trôi xa mãi
    Còn yêu nhau nữa không
    Trái tim em như lặng câm
    Khi cất tiếng hát là nỗi đau chia lìa nhau
    Em buồn biết mấy, biết ta xa nhau từ đấy
    Yêu em yêu em mà sao vẫn cứ gian dối
    Giờ anh đi mãi xa
    Xa thật xa nơi chân trời
    Tình yêu đó sẽ mãi chỉ là bóng mây trôi vào đêm
    Mây buồn mây khóc
    Em buồn em khóc
    Em không tin ta sẽ vắng xa nhau từ đây
    Ngoài kia mưa đã rơi
    Như giọt nước mắt không lời
    Tình yêu đó sẽ mãi chỉ là giấc mơ những ngày thơ
    Thôi mình xa cách
    Thôi tình đã mất
    Em quay lưng đi cho nước mắt dâng tràn đôi mi
    Ngàn ngôi sao sáng kia
    Nay dường như đã không còn
    Vì anh đã nỡ xóa hết ngàn chứng nhân duyên tình ta
    Nay còn đâu nữa
    Nay dường như đã
    Em tan đi trong nỗi xót xa riêng mình em
    Người ơi em muốn tin
    Tin tình yêu anh chân thành
    Dù em cố giấu nước mắt và thứ tha khi còn yêu
    Yêu người tha thiết
    Nhưng người đâu biết
    Em không tin ta đã cách xa ngày hôm qua.
  8. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0

    VÌ EM YÊU ANH
    Sáng tác: Đức Trí
    Từng giọt nước mắt giờ đây em khóc có làm được gì
    Đến cuối cùng rồi thì ta cũng chia tay nhau thật rồi
    Thì thôi anh hỡi còn giây phút cuối ta hãy cố bên nhau cười vui
    Nói yêu nhau lần cuối đêm nay rồi thôi
    Giờ em ao ước thời gian đêm nay kéo dài thật dài
    Để em được một lần ôm lấy anh yêu thương vào lòng
    Dù rằng mai đây trở về bên ấy anh đâu chắc sẽ vui gì hơn
    Chỉ còn em với những cô đơn ngày tháng sẽ trôi vô vọng
    Vì em luôn yêu mãi anh, chỉ yêu mỗi anh
    Dù mai đây đôi ta cách xa tình em vẫn trao về anh mãi mãi
    Đời em luôn mong có anh, chỉ mong có anh
    Ngày nào đó anh sẽ biết ra rằng mỗi riêng mình anh thôi
    Yêu anh mong anh suốt kiếp.
    Và có lẽ em không bao giờ trách than vì em đã quá yêu anh
    Có ai đã từng 01 mình buổi tối trời mưa mà nghe bài này chưa...cảm giác của bạn lúc đó ra sao có như tôi không????buồn....thương....nhớ.....nhưng chẳng biết người ấy là ai, thật mâu thuẩn.....
  9. mapcoizin

    mapcoizin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Ngồi một mình đêm nay nhớ anh.
    Ngồi một mình ngắm lá vàng rơi bên thềm.
    Ngày tháng ấy, đã xa rồi.
    Chờ mãi người đến với tôi......
    Giờ chỉ còn em đêm nay với trăng.
    Nhìn cuộc tình đã hết lòng sao hiu quạnh
    giọt nước mắt vẫn lăn dài.
    Vì biết người đã ra đi, quên cuộc tình xưa.
    Người hỡi người đừng rời xa tôi, người hỡi đừng hờn trách tôi.
    Phải chi mình đừng quen nhau.
    Phải chi mình đừng yêu nhau thì giờ đây, giờ đây trái tim không đau
    . Thà khóc 1 lần để quên nhau,
    Thà khóc một lần để nhớ nhau.
    Nếu bây giờ mình yêu nhau,
    Nếu bây giờ mình thương nhau thì xin hãy đến đây, đừng rời xa em....
    "Nếu ngày ấy em không đi về phía anh,không gặp nhau,jờ này ta thế nào"
    anh vẫn từng hát cho em nghe câu hát này,còn jờ em tặng anh đoạn màu đỏ
  10. KIEPDATRANG

    KIEPDATRANG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    ::: Phạm Anh Dũng :::
    Lời: Linh Đắc
    Gió Thoảng
    4/4
    andantino
    Em như cơn gió thoảng
    Lướt nhẹ vào hồn anh
    Làm tim anh xao xuyến
    Làm hồn anh lênh đênh
    Em là cơn gió thoảng,
    Quyện hương tình mong manh
    Dù mưa rơi ướt át
    Anh vẫn như bình minh
    Em giọt sương buổi sáng
    Long lanh kim cương
    Dạt dào yêu thương
    Hỡi người em yêu dấu
    Xích lại gần anh
    Ngọt bờ môi thanh
    Em như hoa rạng rỡ,
    Giữa đồng vàng cỏ cây
    Anh tìm em thế kỷ
    Muôn đọa đày bao vây
    Anh xin em ngừng lại
    Cơn gió thoảng mong manh
    Cho tình anh mãi mãi
    Trong mắt ngời long lanh
    nhẹ nhàng và sâu lắng. ty em chẵng lẽ chỉ là cơn gió thoảng.

Chia sẻ trang này