1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Tâm trạng qua câu hát

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ha.anh, 18/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    When they get to the part
    Where he''s breakin'' her heart
    It can really make me cry
    Just like before
    It''s yesterday once more
    Lookin'' back on how it was
    In years gone by
    And the good times that I had
    Makes today seem rather sad
    So much has changed
    All my best memories
    Come back clearly to me
    Some can even make me cry
    Just like before
    It''s yesterday once more
    ( Yesterday once more)
    Trong vô vàn bài hát đã từng nghe, lời và giai điệu thích nhất vẫn là bài này, nhẹ nhàng, da diết....LỜi bài hát này cũng đồng thời gửi tặng đến 1 người bạn cũ, bạn gà tồ ấy( người mà có lúc tớ đã từng nói tớ thích bạn)
    Ngày mai tớ lại là tớ, ngày hôm qua sẽ không bao giờ trở lại nữa.
  2. MoDunghuynh

    MoDunghuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Ngồi đây ta gõ mạn thuyền
    Ta ca trái đất còn riêng ta...
  3. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    ....còn lại mình anh cô đơn...
  4. anhnh17

    anhnh17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    Ngồi 1 mình ...nhớ lũy tre xanh dạo quanh..khung trời kỷ niệm.. chợt thèm rau đắng nấu canh...
  5. lamsao.wen

    lamsao.wen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Tìm em khắp muôn trùng, tìm giữa những cơn mơ.
    Tìm đâu trong thế gian, người anh yêu thuở nào ?
    Tình yêu đến vô thường, rồi bỗng hóa hư không .
    Gặp nhau rồi cách xa, càng quên không thể quên ...
  6. anhnh17

    anhnh17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    Vì tình yêu em giờ đây ..đã không như hôm nào... Chỉ mang lại nhiều nước mắt...
  7. Marki

    Marki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5.113
    Đã được thích:
    1
    Đốt lên thành lửa ném lên trời... đốt lên thành lửa... ném... lên trời....
  8. ghet_ghet

    ghet_ghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    1
    Sao Tua chín cái nằm kề
    Thương em từ thuở mẹ về với cha
    Sao Vua sáu cái nằm xa
    Thương em từ thuở người ra người vào
    Sao Mơ sáu cái nằm chầu
    Sao Khuê mấy cái nằm đâu
    Sao Khuê chín cái nằm dài
    Thương em từ thuở tình ngoài nghĩa trong
    Sao Măng năm cái nằm ngang
    Thương em từ thuở mẹ mang đầy lòng
    Sao Vươn dăm cái nằm tròn
    Sao Tư bốn cái nằm vuông
    Sao Đôi hai cái nằm chồng
    Thương em từ thuở mẹ bồng mát tay
    Sao Hoa ba cái nằm xoay
    Thương em từ thuở được vay nụ cười
    Sao Băng bay vút vào đời
    Sao Sa rơi xuống lòng vui
    Sao Băng ngã xuống gầm trời
    Thương em từ thuở mẹ ngồi nghĩ xa
    Sao Sa rơi xuống vườn hoa
    Thương em từ thuở người ta lại gần
    Sao Hôm lấp lánh đầu làng
    Sao Mai láp lánh đầu thôn
    Sao Hôm le lói đầu hè
    Thương em từ thuở em về với ai
    Sao Mai le lói ngọn cây
    Thương em từ thuở về xây tình người
    Sao Vân xa tít đầu trời
    Sao Quanh cao ngất ngoài khơi
    Sao Vân muôn cái mịt mùng
    Thương em từ thuở nghìn trùng cách chia
    Sao Quanh theo gót người đi
    Thương em chỉ có trời khuya nhìn về
    Sao ơi sao hỡi buồn gì
    Sao ơi sao hỡi buồn chi
    Đang học hát bài này, hay quá, giai điệu không nói, lời ca cũng thật tuyệt, giọng hát thì mượt ơi là mượt mà của cs Thái Hiền. Thật tuyệt! Kể cả bài hát "Tháng Sáu trời mưa". Sao dạo này hỡ tí lại ca những bản nhạc xưa thế? Yêu nhạc xưa, mê giọng Thái Thanh và nhạc Phạm Duy rồi chăng?!
  9. MoDunghuynh

    MoDunghuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    À ơi em đi lấy chồng anh vẫn một mình
    À ơi táo rụng sân đình thương anh một mình
    Một mình nhớ em...
  10. anhnh17

    anhnh17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    ....Cánh đồng xa mờ cánh cò nghiêng cuối trời.
    Em về nơi ấy. 1 bờ vai xanh, 1 dòng nước xanh...

Chia sẻ trang này