1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Tâm trạng qua câu hát

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ha.anh, 18/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    Ngàn ngôi sao sáng kia
    Nay dường như đã không còn
    Vì anh đã nỡ xóa hết ngàn chứng nhân duyên tình ta
    Nay còn đâu nữa
    Nay dường như đã
    Em tan đi trong nỗi xót xa riêng mình em
    Người ơi em muốn tin
    Tin tình yêu anh chân thành
    Dù em cố giấu nước mắt và thứ tha khi còn yêu
    Yêu người tha thiết
    Nhưng người đâu biết
    Em không tin ta đã cách xa ngày hôm qua
  2. lamsao.wen

    lamsao.wen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Vì em vẫn mãi là ngưòi đến sau em yêu trong nỗi đau...
  3. higuy1002002

    higuy1002002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Dở hơi.....
  4. Highlightdeokhuyentai

    Highlightdeokhuyentai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    3.117
    Đã được thích:
    0
    Mới qua, đã tàn
    Tình ngọt ngào sao trốn đi
    Có khi, còn thương nhau
    Mà cuộc đời huyên náo xô lấn vào
    Biết đâu - Tuấn Hưng
  5. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Ngồi lại bên nhau này bạn thân ơi
    ngồi lại bên nhau cùng hát ca ,
    bạn bè thân yêu cách xa lâu rồi
    giờ ngồi bên nhau hát ca vui đùa
    truyền lại cho nhau hơi ấm bạn bè ......
    Ngồi lại bên nhau kể chuyện nhau nghe
    chuyện buốn chuyện vui chuyện chúng ta ,
    về ngày xa xưa ở bên ngôi trường
    về ngày hôm nay với bao ước vọng ,
    nắm chặt tay ta bước vững vàng ....
    Nhớ những lúc gắn bó bên nhau hôm nào
    nhớ ánh mắt lấp lánh trao nhau nụ cười,
    nhớ tiếng nói tiếng hát thiết tha trong lòng
    và những ngấn nước mắt của ngày chia tay ta xa nhau....
    Hãy thắp sáng thắp sáng trong tim bạn bè
    những ước muốn ước muốn với bao hy vọng ,
    những sóng gió bão tố có nhau trong đời
    và nhớ gắng sống xứng đáng cho nhau........
    Hôm nay đi về tự dưng nhớ bạn bè, nhớ hồi xưa cả hội ngồi hát rồi thu ấm bài hát này, hay thật
  6. I_love_life

    I_love_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Mình chẳng hiểu tình yêu đầu của mình thế nào nữa,nhạt nhoà,không rõ nét...Nhưng mình luôn luôn tìm kiếm một tình yêu sâu sắc và hi vọng đó là tình yêu cuối...
  7. I_love_life

    I_love_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Tại sao sách vở và phim ảnh hay nói đến tình yêu đầu nhỉ?
    Nhưng tình yêu cuối hiện diện ở khắp nơi,và ít người để ý,cá nhân tôi nghĩ là nó phong phú,nhiều sắc màu hơn tình yêu đầu.
  8. I_love_life

    I_love_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Đa số các cặp vợ chồng không phải là tình yêu đầu nhưng họ đa số là tình yêu cuối của nhau.
    Mình biết 1 câu danh ngôn:
    Tình yêu đầu là lãng mạn nhất.
    Tình yếu cuối là tình yêu bất tử.
  9. lienhoa8503

    lienhoa8503 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0

    Lời bài hát rất hay nên tớ dịch ra cho mọi người cùng thưởng thức.
    Bài hát có tựa đề là "Thiên Đường Của Tôi" do một cô ca sĩ nỗi tiếng người Nga(Maksim) trình bày.
    MY PARADISE(oой Рай)
    Наве?ное, э,о мой ?ай -
    ~ска,O его о,?ажение
    ' п?едме,а. ?е?ного ?ве,а,
    ~ слChừng nào người họa sĩ mù vẽ được tiếng rơi của cánh hồng lên sàn tòa lâu đài pha lê...Chừng đó em hết yêu anh
    (Dòng link để nghe bài hát)
    http://www.youtube.com/watch?v=Xg9BZlVrfJg&eurl=http://blog.360.yahoo.com/blog-fOMRRZc8crV8hW4sFGj8gKs1p9cHq1T0oA--?cq=1
    Được lienhoa8503 sửa chữa / chuyển vào 16:30 ngày 03/11/2007​
  10. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0
    Mọi người nghe thử bài này đi
    Để mùa đông trôi qua

    Đêm mùa đông giá lạnh mình em trong chờ mong Đêm mùa đông vắng người từng cơn mưa phùn rơi Không còn anh như trước vòng tay ấm êm lời yêu tha thiết Khi màn đêm che lấp kỷ niệm Em lẻ loi giữa trời tìm đâu những bờ vui Con đường khuya vắng lặng từng hàng cây lặng im Như ngày xưa hai đứa dìu nhau lối đi dù không biết trước Những đổi thay tan vỡ cõi tình Mình xa cách hai phương trời hai lối đi Không còn chung ước nguyện Để tiếc nuối những tháng ngày ta có nhau tình yêu hạnh phúc Thầm mong sẽ có anh ở trong giấc mơ Mơ mùa đông sẽ qua Ngày nắng chiếu lung linh ngày có muôn ngàn sắc hoa.

Chia sẻ trang này