1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Tâm trạng qua câu hát

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ha.anh, 18/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bien_troi_menh_mong

    bien_troi_menh_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    " ...Lòng cuồng điên vì nhớ. Ôi đâu ngờ đâu ân tình cũ. Chờ hoài nhau trong mơ. Nhưng có bao giờ thấy nhau lần nữa. Một mùa thu xa vắng như mơ hồ về trong đêm tối. Cố nhân xa rồi. Có ai về lối xưa?
    Chờ nhau hoài cố nhân ơi. Sương buồn che kín nguồn đời. Hẹn nhau một kiếp xa xôi. Nhớ nhau muôn đời mà thôi.
    Thời gian tựa cánh chim bay. Qua dần những tháng cùng ngày. Còn đâu một phút yên vui. Nhớ thương biết bao giờ nguôi..."
    Mình không thể bên nhau được rồi phải không anh?Chúng ta cùng thích bài này. Chúng ta sẽ chờ nhau suốt đời phải không anh?Anh cũng đã hẹn em vậy mà phải không anh?
  2. ChimSeT0cXu

    ChimSeT0cXu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    ."....em vẫn như ngày xưa..."
  3. WarrenBuffetWTO

    WarrenBuffetWTO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.601
    Đã được thích:
    0
    Bao lứa trai cùng chào xuân chiến trường,không lẽ riêng mình êm ấm?
  4. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    mây buồn mây khóc...em buồn em khóc...
  5. phuminh88

    phuminh88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    ...về nguyện cầu cho anh, những đam mê sẽ lên trời tung bay.Mưa rơi sáng nay anh cứ ngủ say...
  6. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    Người yêu ơi! Cỏ mềm đã héo khô,
    Mặt hồ lá xác xơ, những con đường vắng sương mờ.
    Từng bước chân cuốn đi mùa thu xa lắm,
    Để nỗi buồn cứ thế đến bao giờ?
    Và cơn mưa ngoài trời đêm gió lạnh,
    Giật mình nhớ tới em , hãy chờ anh em nhé!
    Và hãy cho nhau sát lại, nụ hôn như bất ngờ,
    Ngọt ngào như vô tình yêu em ngàn lần hơn nữa....
    Một phút anh ngẩn ngơ, một phút em thầm mơ,
    Đừng vội làm cơn mưa giăng kín trong lòng em.
    Để trái tim ngủ quên, để nỗi đau triền miên,
    Từng giọt buồn đánh rơi trên hàng mi ướt mềm.
    Thổn thức ta nhìn nhau, hẹn ước cho ngày sau,
    Trọn đời mình bên nhau đi nhé, em tình yêu?
    Vì chính em mà thôi, vì yêu em mất rồi!
    Sẽ mãi dành cho nhau tia nắng đầu tiên rạng ngời.
    Mưa xa dần hàng cây, hạt mưa mơn man giây phút này.
    Ánh sao đưa ta về bên nhau.
  7. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0
    Những dáng hình tôi quên...vì rằng nhớ mãi tình em....
  8. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Có những niềm riêng một đời dấu kín
    Như rêu như rong đắm trong biển khơi
    Có những niềm riêng một đời câm nín
    Nên khi xuôi tay còn chút ngậm ngùi.
  9. vanconkip

    vanconkip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu chưa nói--Mỹ tâm
    Muốn nói yêu em thật nhiều
    Muốn nói thương em thật nhiều
    Mà lại thôi.
    ....
    người yêu ơi, em giờ nơi đâu
    người biết không xa em anh buồn ngơ ngác
  10. annabelle

    annabelle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai anh không còn em nữa , không cho ai là tất cả , để nỗi cô đơn theo anh đến một miền trời xa , để nhắc cho anh biết bao ngày hạnh phúc êm đềm , nhắc cho anh luôn còn lại một trái tim ... yêu em . Mai em ra đi em phải thật vui lên nhé , em không yêu anh đâu cần buồn tênh như thế , không nên quan tâm đến cuộc đời anh hoang phế , mình hãy quên đi bao câu hẹn thề , xem như hai ta không thuộc về nhau em nhé..... " ( Ngày mai em đi _ Lê Hiếu )
    Được annabelle sửa chữa / chuyển vào 22:54 ngày 08/12/2007

Chia sẻ trang này