1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Tâm trạng qua câu hát

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ha.anh, 18/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    You only see what your eyes want to see
    How can life be what you want it to be
    Youre frozen
    When your hearts not open
    Youre so consumed with how much you get
    You waste your time with hate and regret
    Youre broken
    When your hearts not open
    Mmmmmm, if I could melt your heart
    Mmmmmm, wed never be apart
    Mmmmmm, give yourself to me
    Mmmmmm, you hold the key
    Now theres no point in placing the blame
    And you should know I suffer the same
    If I lose you
    My heart will be broken
    Love is a bird, she needs to fly
    Let all the hurt inside of you die
    Youre frozen
    When your hearts not open
    .........................

    Bài tủ nào, nghe mấy năm rồi chưa chán, mắc cái bệnh lâu chán, thế mới chán chứ, hí hí hí. ( soi gương, tự hỏi bao giờ biết chán)

  2. socolamusic

    socolamusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.310
    Đã được thích:
    0
    Nhóc ơi tớ tìm trên mạng rùi, hok có bài nào liệt kê đầy đủ những thứ Nhóc nói đâu. Chưa có nhạc sỹ nào có tâm hồn ăn uống nhỉ? ^^!
  3. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    >>>> hí hí hí, để tớ về phổ nhạc lẫn viết lời, khà khà khà, quả này lại nổi như cồn cho mà xem. Tại sao chủ để chiến tranh, tình yêu, quê hương đất nuớc đc khai thác nhiều, mà ng ta ko nghĩ sang chủ đề nào mới hơn nhỉ. Ăn uống ẩm thực cũng hay đấy chứ, nhỉ, hí hí. Một vùng đất mới trên nên trời âm nhạc sẽ đc khai thác bởi những đứa tham ăn như tớ, khà khà khà ( chết, nói nhỏ thôi, ko là ế đấy, sắp 22 rồi còn gì, nói nhỏ cho mỗi sô cô la thôi nhé)
  4. socolamusic

    socolamusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.310
    Đã được thích:
    0
    Nhóc ơi tớ tìm trên mạng rùi, hok có bài nào liệt kê đầy đủ những thứ Nhóc nói đâu. Chưa có nhạc sỹ nào có tâm hồn ăn uống nhỉ? ^^!
    [/quote]
    >>>> hí hí hí, để tớ về phổ nhạc lẫn viết lời, khà khà khà, quả này lại nổi như cồn cho mà xem. Tại sao chủ để chiến tranh, tình yêu, quê hương đất nuớc đc khai thác nhiều, mà ng ta ko nghĩ sang chủ đề nào mới hơn nhỉ. Ăn uống ẩm thực cũng hay đấy chứ, nhỉ, hí hí. Một vùng đất mới trên nên trời âm nhạc sẽ đc khai thác bởi những đứa tham ăn như tớ, khà khà khà ( chết, nói nhỏ thôi, ko là ế đấy, sắp 22 rồi còn gì, nói nhỏ cho mỗi sô cô la thôi nhé)
    [/quote]
    Nhóc làm đi! Tớ phụ trợ cho! Đảm bảo nổi hơn cồn !
  5. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    >>>> hí hí hí, để tớ về phổ nhạc lẫn viết lời, khà khà khà, quả này lại nổi như cồn cho mà xem. Tại sao chủ để chiến tranh, tình yêu, quê hương đất nuớc đc khai thác nhiều, mà ng ta ko nghĩ sang chủ đề nào mới hơn nhỉ. Ăn uống ẩm thực cũng hay đấy chứ, nhỉ, hí hí. Một vùng đất mới trên nên trời âm nhạc sẽ đc khai thác bởi những đứa tham ăn như tớ, khà khà khà ( chết, nói nhỏ thôi, ko là ế đấy, sắp 22 rồi còn gì, nói nhỏ cho mỗi sô cô la thôi nhé)
    [/quote]
    Nhóc làm đi! Tớ phụ trợ cho! Đảm bảo nổi hơn cồn !
    [/quote]
    >>> khà khà khà, đồng í.
    Ôi tớ đói quá Sô cô la ơi, hic, 6h nhanh lên để còn đc tan, về nhà ăn gì cái, đói quá cơ
    There''s a big big cake in a big big box, i want to eat it now, buy it for........ me
    ( tớ đang xuyên tạc bài " big big world" đấy, hí hí hí, hay không )
  6. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Nhóc làm đi! Tớ phụ trợ cho! Đảm bảo nổi hơn cồn !
    [/quote]
    >>> khà khà khà, đồng í.
    Ôi tớ đói quá Sô cô la ơi, hic, 6h nhanh lên để còn đc tan, về nhà ăn gì cái, đói quá cơ
    There''''s a big big cake in a big big box, i want to eat it now, buy it for........ me
    ( tớ đang xuyên tạc bài " big big world" đấy, hí hí hí, hay không )
    [/quote]
    {tự trào}
    Lần đầu, vâng lần đầu tiên trong đời tôi thấy thương cho những cái bánh , những món đồ ăn vẫn ngày ngày duy trì sự sống cho tôi, sắp bị cào cấu, xé , nghiến và còn nhiều nữa những hành động .. dã man..khác nữa.
    Nếu không lên án các hành động bạo lực xảy ra, có ngày chúng ta sẽ phải ngồi kiên nhẫn.. húp bát soup nóng!!hơ
  7. socolamusic

    socolamusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.310
    Đã được thích:
    0
    @Nhóc : 30p nữa là 6h. Chúc Nhóc ăn ngon miệng! Giờ tớ out để còn "chồng ,con ,lợn ,gà ,cơm nước" đây! Bụng cũng biêu tình rùi hì hì !
    @Kudos: Xía ra kẻo ...bình luận lung tung là lại dép bay bi giờ !
  8. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    {tự trào}
    Lần đầu, vâng lần đầu tiên trong đời tôi thấy thương cho những cái bánh , những món đồ ăn vẫn ngày ngày duy trì sự sống cho tôi, sắp bị cào cấu, xé , nghiến và còn nhiều nữa những hành động .. dã man..khác nữa.
    Nếu không lên án các hành động bạo lực xảy ra, có ngày chúng ta sẽ phải ngồi kiên nhẫn.. húp bát soup nóng!!hơ
    [/quote]
    >>>> Mặt chưa hết tím mà còn dám í kiến, kìa, Sô cô la về rồi kìa, ra cửa mà níu chân người ta đi, ko người ta đi rồi lại vào, dụi đầu vào vai em Nhóc, khóc lóc, nhờ em tìm cách.........giúp đỡ
  9. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Mình bắt đầu có một số suy nghĩ mà mơ ước xấu cho buổi tối rồi!!
  10. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    >>> ừ, hí hí hí, thank u nhé, ấy cũng ăn ngon miệng nhé, Sô cô la đợi tí đã, anh tớ có chuyện muốn nói ( mắt liếc ngang liếc dọc xem Ku đô đang nằm trong gầm giường đã hết run chưa)

Chia sẻ trang này