1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Tâm trạng qua câu hát

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ha.anh, 18/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. stock23456

    stock23456 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Ngày đôi ta gần nhau anh đã không biết rằng anh là người may khi có em trong đời.
  2. sweetiekl

    sweetiekl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Còn thương nhớ nhau về thắp sao trời, còn thương nhớ nhau từng đếm bão tố, tóc ướt trăng thề, lời yêu chưa nói trên môi vụng về...
    May mà chúng mình không thề ước dưới trăng hay nói yêu nhau... Em nghĩ là anh đúng!
  3. teddy84

    teddy84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    "Anh! Em muốn yêu anh dài râu. Anh! Em muốn yêu anh đậm râu...Anh! Em đã thương anh từ lâu...Anh! Em muốn yêu anh dài râu".
  4. Devil186

    Devil186 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Có ai nghe bài Forever and one chưa?
    What can I do?
    Will I be getting throught?
    Now that I must try
    To leave it all behind
    Did you see
    What you have done to me
    So hard to justify
    Slowly is passing by
    Forever and one
    I will miss you
    However, I kiss you
    Yet again
    Way down in neverland
    So hard I was triyng
    Tomorrow I?Tll sill be crying
    How could you hide
    Your lies, your lies
    Here I am
    Seeing you once again
    My mind?Ts so far away
    My heart?Ts so close
    To stay
    Too proud to fight
    I?Tm walking back into night
    Will I ever find
    Someone to belive?
    Forever and one
    I will miss you
    However, I kiss you
    Yet again
    Way down in neverland
    So hard I was triyng
    Tomorrow I?Tll sill be crying
    How could you hide your lies
    Your lies
  5. teddy84

    teddy84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu! Ngày tháng mới yêu đẹp tươi biết bao nhiêu!
  6. 272chip272

    272chip272 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    3
    nếu cho tôi 1 điều ước mong thời gian xưa hãy quay về...
    nếu có ước muốn cho cuộc đời,hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại...
  7. Devil186

    Devil186 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Em hỏi anh: "Có bao giờ con sông kia thôi ngừng trôi?"
    Anh trả lời em rằng: "Một ngày nắng hạn sông sẽ cạn khô"
    Em hỏi anh: "Có khi nào đám mây kia thôi ngừng bay?"
    Anh trả lời em rằng: "Mây ngừng bay khi mưa đến bất chợt"
    Em hỏi anh: "Có bao giờ anh thôi không còn yêu em?"
    Anh trả lời em rằng: "Cuộc tình chúng mình không bao giờ phai"
    Em hỏi anh: "Đến khi nào anh đi chung đường người ta?"
    Anh cười với em rằng: "Tình yêu đôi ta mãi chung một đường"
    Nhưng sao hôm nay anh đã đi xa em rồi
    Như con sông kia đến lúc cạn khô
    Em đây ngây ngô khóc than đêm ngày
    Mong sao nước mắt lấp đầy con sông kia
    Sao khi xưa anh không nói với em đôi lời
    Tình yêu đôi ta có lúc tàn phai
    Cho con tim em xót xa mong chờ
    Chờ tan cơn mưa mây sẽ lại bay
  8. 272chip272

    272chip272 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    3
    bài này tối qua em mới hát xong.hehe
    rôi em mơ thấy thấy anh nhìn em,thấy tiếng anh cười và lời anh nói lúc anh làm quen,nghe sao rất gần...
  9. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0

    Mưa đã rơi con đường vắng một mình anh về
    Mưa vẫn rơi nghe như giọt sầu rơi suốt đêm thâu
    Ngày mình bên nhau em đã thấy xa xôi niềm đau
    Và bây giờ anh đã nói lên câu giã từ
    Trong tim anh như đang bật khóc cho tình yêu đầu
    Em đã đi, đi trong hạnh phúc hay trong đớn đau?
    Vì tình yêu đó em đâu biết chỉ là dối gian
    Nhưng anh đã vội vàng, vội vàng nói câu biệt ly

    Bước chân về mà lòng nghe thương nhớ anh
    Tiếc cho mình vì tình yêu đã dở dang
    Biết em còn một tình yêu trong đấy tim
    Sao bây giờ em đành câm nín?!

    Sống bên người rồi ngày kia anh có vui?
    Có quay lại thì thời gian đã cuốn trôi!
    Nước mắt nào giờ xin hãy khóc cho nhau
    Vì anh biết ta chia tay vì một tình yêu...vội vàng

    [Link]
  10. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0
    Mưa hỡi mưa ơi! Có bao h nhớ nắng. Sao ta buồn lại nhớ đến nhau.........

Chia sẻ trang này