1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Tâm trạng qua câu hát

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ha.anh, 18/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emthikankem1

    emthikankem1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    nhà em có con gà trống,mèo con và cún con
  2. ducphuong006

    ducphuong006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Tìm lại đi, hãy tìm lại trong mỗi người... để ta không thấy ta như lúc này, đường xa quá dài và ta mệt nhoài...vì ta không đứng bên nhau nữa rồi...
  3. pigite

    pigite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Thanks
  4. ha.anh

    ha.anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    .......Rồi có những lúc muốn yêu khi lòng quạnh hiu
    lòng vẫn cứ ngỡ mãi bên nhau ngày hôm qua
    tiếc tháng năm qua...............

  5. anhemvabien

    anhemvabien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2008
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay lại một đêm nữa em nhớ mong anh vô cùng
  6. onlythetruth

    onlythetruth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2008
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Khi chiếc lá xa cành
    Lá không còn màu xanh
    Mà sao em xa anh
    Đời vẫn xanh vời vợi!
  7. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn cô đơn trong cuộc vui nhiều người. Em vẫn bơ vơ trong vòng tay bạc tình. Bao tháng năm qua em chìm trong mỏi mệt. Anh biết chăng anh, em hi vọng nơi anh.
  8. nhasygayrang

    nhasygayrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    anh chi tiec em khong di het nhung ngay dam say(THOI HOA DO)
  9. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0

    XUA TAN NIỀM ĐAU
    Lệ Quyên
    Có bao giò anh hay trong những dêm mong chờ
    và có bao giò a trông về lối cũ
    và có bao giờ đôi ta wên hết di niềm đau 1 thời
    giữ cho bao kỉ niệm êm đềm
    nếu như ngày xa xưa e giữ anh bên mình
    và nếu chúng mình cho nhau niềm hạnh fúc
    sẽ ko thể chia ly khi biết ta cần nhau trong đời ,
    với e ân tình vẫn in trong lòng
    Người yêu hỡi xin hãy tha thứ cho phút giây ta mang đến nhau , lời dối gian đầu môi nhưng khi ấy đôi ta xa nhau cách nhau , thoi gian đã minh chứng cho trái tim e mong a sẽ về , để chúng ta cùng nhau xua đi niềm đau

  10. kiuchipbong

    kiuchipbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Mơ một hạnh phúc
    Có lớn lao quá không anh!

Chia sẻ trang này