1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Tâm trạng qua câu hát

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ha.anh, 18/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mailovetin

    mailovetin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Đã hứa sẽ trọn đời không rời xa em nữa mà, sao giờ anh để em đơn côi
  2. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    Chào người quen cũ
  3. trunglexzz

    trunglexzz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2007
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Bài này hay, mà ai lại có tâm trạng trải qua hai mùa lận
  4. bgirl90

    bgirl90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    Có chứ :-" cái ava thương hịu bao nhiu lâu, thế mà đổi đánh xoạch 1 cái = cái khác tâm trạng rì thế ko biết
    Ta yêu nhau bao lâu rồi
    Ngày đó vội vã giấc mơ!
    Nay trong nhau lòng vẫn thấy cô đơn
    Mùa thu, thả ngàn lá, nơi vòng tay xao xuyến một thời!
    Hãy nói mình yêu nhau, một lần cuối
    rồi cho những khoảng trời hạnh phúc
    nhạt nhòa đôi tay níu giữ
    Em yêu ơi, sao tình mình nghe quá đắng cay ?
    Có phải định mệnh đó không ?
    Hãy ôm chặt lấy anh, cho nỗi buồn nhẹ vơi
  5. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Phút giây lỡ lầm,
    dẫu tiếc nuối em mang suốt đời
    Phút giây lỡ lầm
    em cô đơn lòng này băng giá
    Anh đến rồi đi,
    anh cho em dối gian hôm nay
    Anh đến rồi đi,
    anh xin em thứ tha
    Chuyện tình khi xưa em dâu có ngờ
    Buồn theo năm tháng
    Chuyện tình đôi ta nay sao cách xa
    Nguyện cầu nữa chi,
    khi quay bước đi
    Nguyện cầu nữa chi
    cho phai úa môi mềm sầu thương em hỡi
    Chuyện tình đớn đau
    cô đơn cuốn sâu
    Chuyện tình dối gian
    như ai oán trong lòng từ trong muôn kiếp
    Nguyện cầu nữa chi
    khi anh quay bước đi
    Nguyện cầu nữa chi
    cho đêm chết theo ngày
  6. MinhAnh026

    MinhAnh026 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Một khi em không yêu thương anh như là anh ước mơ. Thì xin em chớ nên quá lạnh lùng. Đã không yêu thương anh thì em cứ nói một lời. Vì sao em cứ mãi đùa vui. Chuyện đùa vui em trao đến anh đã làm con tim anh tổn thương. Vì anh yêu thương em quá dại khờ. Đã không yêu thương anh thì em cứ nói một lời. Vì tình yêu nào phải chuyện đùa vui. Cuộc đời nào đâu ai hay biết trước kết cuộc ngày mai ra sao hỡi em. Thì xin em chớ nên đùa vui với tình yêu Vì đùa vui với tình yêu sẽ gặp tình yêu đùa vui. Người dối gian sẽ gặp tình dối gian. Rồi một ngày kia cô đơn sẽ đến chỉ riêng mình em không ai sớt chia. Vì không ai dám yêu không ai dám tin tưởng tình em. Vì người đùa vui với tình yêu sẽ chẳng thật lòng yêu một ai. Người dối gian sẽ vẫn thường dối gian. Thế nên khi yêu xin em hãy yêu thật lòng.
  7. MinhAnh026

    MinhAnh026 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Ngày nào cũng thế, ngày nào cũng vậy. Chỉ 1 câu sao em cứ hỏi anh hoài Này anh yêu ơi, vì sao anh yêu em Và tình yêu anh trao em thật khó.
    Đừng hỏi như thế sẽ làm anh buồn. Vì tình yêu anh trao em luôn thật lòng. Đừng nghe ai kia hoài nghi anh nghe em. Này em ơi xin hãy tin anh.
    Đừng hỏi vì sao anh yêu em anh sẽ không trả lời được. Anh không biết đâu người ơi. Vì khi vắng em anh rất buồn. Anh không thể sống thiếu em đâu người ơi. Đừng hỏi vì sao anh yêu em chỉ khiến anh thêm nghẹn lời. Anh chỉ biết anh cần em. Đừng lo lắng, đừng suy nghĩ nhiều. Vì anh yêu tất cả con người em!
  8. lestgo

    lestgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    4.416
    Đã được thích:
    0
    ........Kìa phồn hoa còn đó , những ân tình buồn vui lộng gió, những con tàu chìm trong lòng phố, cũng theo hư không mà đi..
    Yêu cho biết sao đêm dài,cho quen với nồng cay... ......
  9. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Ngày anh đã đến làm lòng em cứ nhung nhớ..............Chia đôi cơnm rồi sẽ biết em yeu ai nhiều..............Khó quá anh ơi để quen 1 ng, khó quá anh ơi để quên đc anh........
  10. giacmongxua

    giacmongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Người yêu hỡi vẫy tay biệt ly , em cô đơn trên con đường dài ...
    Giọt nước mắt hãy lau thật khô , vì không muốn thấy anh u sầu ...
    ........tôi mong em từ nay hãy xoá hết tâm tư buồn thương ...
    Người yêu hỡi vẫy tay biệt ly , em thênh thang trên con đường tình ...
    Giọt nước mắt hãy lau thật khô , tình yêu đã tan theo mây trời ...
    ....................tôi mong em từ nay nhìn lại con đường em đi trên ... đầy màu xanh ........

Chia sẻ trang này