1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Tâm trạng qua câu hát

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ha.anh, 18/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay ngồi một mình nhớ kỷ niệm ngày xưa, nhớ con đường dưới mưa 2 đứa về chung lối. Rồi bây giờ một mình nhớ kỷ niệm đã qua ...
    ... TY đầu tiên giờ xa vẫn nhớ, nhớ những ngày anh đứng ngu ngơ...
    ... TY mà không dám nói đó là tình trong giấc mơ thôi ...
  2. tinhlang70

    tinhlang70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Song from a Secret Garden
    http://www.youtube.com/watch?v=wasYNNfnfVE
    ....Những giai điệu đầu tiêng vang lên êm ả bên tai, không hiểu từ lúc nào tôi bị cuốn hút bởi nó. Từ đó đến giờ tôi chẳng thích nghe instrument.Nhưng Song From a Secret Garden đã đến với tôi rất tình cờ , bởi tôi chẳng biết nó là nhạc instrument ...Đó cũng là một món quà, món quà đầu tiên mà người bạn thân của tôi tặng.Thật sự lúc đó tôi cũng chả nghĩ mình sẽ gắn bó với bài hát này đến vậy....
    .....Ngoài trời âm u, gió từng đợt thổi loang cả bóng cây, tâm trạng buồn bã của tôi lại đưa tôi đến với giai điệu ấy. Không thể nói nó du dương như chim hót, cũng không thể nói là một sự phá cách hay đọng lại của một bàn tay nghệ thuật tuyệt vời trên những phím đàn...Tôi cũng chẳng biết nó là gì nữa, có thể đơn giản tôi chỉ gọi nó là melody,một cách bình thường thôi. Phải! một melody bình thường đến khó hiểu...Ước gì tôi hiểu được tâm trạng của người sáng tác ra bài hát này, khi ấy người đó như thế nào? Hẳn phải là một người nhạy cảm và say đắm lắm
    .....Một trong những điều tôi rút ra được khi nghe bài hát, là không nên nghe nó liên tục khi mình quá thích, bởi chỉ 3 ngày sau thôi, tôi sẽ vứt nó ở đâu đó và không bao giờ đụng đến nữa...Có lẽ là Song From...đã đem đến cho tôi một cái nhìn khác chăng? Dù tôi đã nghe nó suốt hơn 2 năm nay, tôi vẫn rất thích mỗi khi click vào nó...và cũng lâu rồi hôm nay tôi lại tìm ra .Đúng với cái tiêu đề, nó thật bí ẩn, và cũng chỉ có những điều kì diệu của thiên nhiên mây trời hội tụ trong một khu vườn nhỏ nhắn bí ẩn ấy mới có giai điệu da diết đến vậy...Con tim tôi thao thức,tôi không nói nên lời, và...điều hiển nhiên là tôi chỉ nghe chúng như nhịp đập khi cảm giác buồn cứ len lỏi trong trí óc tôi.
    .....Trong cuộc sống, có những điều tưởng chừng như rất tình cờ, nhưng nó đã thay đổi rất nhiều số phận. Có thể bạn không nhận thấy, nhưng thật sự bạn đang thay đổi, thay đổi như thời gian trôi qua. Và Secrect Garden đã làm thay đổi bản thân tôi.Tôi chẳng biết bàn tay nghệ thuật của 2 người ấy ra sao, có thô ráp hay mịn màng, có mềm mại và căng bóng...? dù sao đi nữa thì bàn tay ấy đã xoa dịu biết bao nỗi buồn dằn vặt biết bao thế hệ... Song From A Secret Garden có tuổi cũng khá lâu, có thể là lâu đối với một bài hát, nhưng nó vẫn chỉ là một đứa con nít nếu so sánh với con người...nhưng lại là một đứa con nít từng trải, không biết đã trải nghiệm khi nào, qua biết bao hình tượng trong cuộc sống, nhưng nó thật sự rất tuyệt vời, tôi cũng chẳng biết dùng từ gì thay cho từ tuyệt vời nữa...có thể nói là đẹp chăng?
    ......Thiên đường, tình yêu, khát vọng....những vẻ đẹp của cuộc sống, bài hát này như truyền tải tất cả, nó có thể là một sự kết nối, là một tâm hồn ưa trống trải hay là một con người lão luyện, sành sỏi biết bao câu chuyện đau thương của cuộc đời này....
    .....Tôi chợt nhận ra,...khu vườn bí mật trong bài hát, những giai điệu kì lạ ấy...đều đến từ thiên đường trong mỗi trái tim chúng ta ....
    (thấy hay nên copy từ bolg của một người bạn để cho mọi ng đọc)
    Được tinhlang70 sửa chữa / chuyển vào 06:59 ngày 23/05/2008
  3. dexinhpucca

    dexinhpucca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu chợt qua...rồi xa thật xa
    .Đời em vẫn mãi fiêu du miệt mài....
    Nhiều khi tự dưng,thề trong em
    Từ nay sẽ mãi chẳng thương nhớ ai....
    Ngày anh rời xa, tình xa thật xa
    tưởng em sẽ mãi quên anh suốt đời....
    nào đâu... hằng đêm, còn lại trong em
    là những tâm tư ,trọn đời khó quên..
    Và ...trong màn đêm, chỉ riêng mình em....
    nhiều khi em tự dưng muốn khóc lên
    tưởng quên được anh,tưởng xa được anh...
    thật ra trong tim vẫn nhớ đến anh..
    vì em còn yêu, yêu anh vô vàn...
    và đôi khi tủi thân muốn khóc lên...
    Để vơi sầu đau, trót yêu lầm lỡ..
    ...Nhủ lòng thôi nhé...
    ....Mối tình đã qua...
    Nụ hôn nồng say...dòng tóc nào bay
    chẳng còn chi nữa mắt môi ngóng chờ...
    Ngày xưa mộng mơ,mộng vàng tan vỡ
    Từ gót chân anh xa rời phố xưa...
    Còn lại trong em ngàn vì sao soi sáng đêm
    Cô đơn một mình
    Một ngày vui bên nhau vui biết bao...
    Gìơ ngày vui kia đã nhạt nhoà lãng quên...
    Và trong màn đêm ...chỉ riêng mình em...
    nhiều khi em tủi thân muốn khóc lên
    Tưởng quên được anh...tưởng xa được anh...
    thật ra trong tim vẫn nhớ đến anh...
    Vì em còn yêu,yêu anh vô vàn...
    Và đôi khi tủi thân muốn khóc lên
    Để vời sầu đau,trót yêu lầm lỡ...
    Nhủ lòng thôi nhé...
    Mối tình đã qua....
  4. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Nghe mãi không chán . Thanks for yr gift .
    Niệm khúc cuối
    Dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời
    Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây
    Dù có gió, có gió lạnh đầy, có tuyết bùn lầy
    Có lá buồn gầy, dù sao, dù sao đi nữa tôi vẫn yêu em
    Dựa vai nhau cho nhau yên vui ấm áp cuộc đời
    Tìm môi nhau, cho nhau rã nát, rã nát tim đau
    Vừa đôi tay, ước muốn tù đầy,
    Tóc rối bạc màu vết dấu tình sầu
    Nhìn em, nhìn em giây phút, muốn nói yêu em
    Xin cho tôi, tôi như cơn ngủ
    Ru em, đưa em một lần
    Ru em vào mộng, đưa em vào đời
    Một thời yêu đương
    Cho tôi xin em như gối mộng
    Cho tôi ôm em vào lòng
    Xin cho một lần, cho đêm mặn nồng
    Yêu thương vợ chồng
    Dù mai đây ai đưa em đi đến cuối cuộc đời
    Dù cho em, em đang tâm xé, xé nát tim tôi
    Dù có ước, có ước ngàn lời, có trách một đời
    Cũng đã muộn rồi
    Tình ơi dù sao đi nữa xin vẫn yêu em
  5. hdv

    hdv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Phía tối tâm hồn tôi là lối em không hề qua
    Phía tối bên thềm mưa là lối tôi đứng đợi chờ
    Phía tối tâm hồn tôi chìm đắm bao con đò xưa
    Phía tối trên dòng sông chàng Trương Chi gác nhịp chèo
    Trăng vẫn theo triều lên đầy vơi ngoài khơi
    Tôi vẫn như dòng sông triền miên chờ mong
    Xin hãy cho đời tôi lời ru dịu êm
    Xin hãy cho đời tôi lời ru của em....
  6. lestgo

    lestgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    4.416
    Đã được thích:
    0
    ..Em ơi đêm nay, vầng trăng kia như chứng minh, tình yêu đôi ta biết bao mặn nồng. Đêm nay hai đứa, 1 vầng trăng khuya, mà đôi tim, đôi tim cách xa...
    Ôm bao đau thương, mình anh cô đơn chốn đây, ngày mai em ra đi ........
  7. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    ... TY như mây như mưa...
    ... TY như trăng như sao...
  8. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Bài hát này là Còn thương rau đắng mọc sau hè ..nghe Ngọc sơn hát cũng hay , Hương Lan , Tuấn Vũ không thể chê vào đâu được
    http://mp3.baamboo.com/Mp3/default/1/1/mp3/Q29uIHRodW9uZyByYXUgZGFuZyBtb2Mgc2F1IGhl/nhac-music-mp3--Con-thuong-rau-dang-moc-sau-he.html
  9. boyabc

    boyabc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    và trong màn đêm chỉ riêng mình em.....
    tự dưng em muốn khóc lên để quên đc anh, để xa đc anh....
    thực ra trong tim vẫn nhớ đến anh.......
    .... để vơi sầu đau........
  10. NgonNgatNgay

    NgonNgatNgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    "Em đi rồi đường xưa có nắng không anh?"
    Một câu hát trong bài "Em đi rồi" của Lam Phương, tôi đã cảm thấy thích ngay từ lần đầu tiên nghe.
    Tôi k thích cho tôi mà tôi thích cho 1 "ai đó", 1 chút lưu luyến về ngày cũ, về con đường nhẽ ra mà 2 người đã có thể đến với nhau.
    Thật hợp với
    "Em biết anh trách em cũng vì em bước đi con đường nơi mà ta ... chẳng thể đến với nhau bao giờ"

Chia sẻ trang này