1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Tâm trạng qua câu hát

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ha.anh, 18/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    thanks!
  2. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    "thà tan vỡ còn hơn đến bên nhau ko về,em sẽ đến vào đúng lúc anh cần em.."
    anh đang cần sao em ko đến...??
  3. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Dẫu biết anh yêu ko về với em, nhưng em vân luôn luôn tin rằng ngày nào đó anh yêu quay về Sẽ mãi bên em ko dời anh hỡi
  4. lazyt

    lazyt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    You can get it if you really want - I know it
    You can get it if you really want - though I show it
    You can get it if you really want - so don''t give up now
    (You Can Get It If You Really Want
    - Jimmy Cliff - )
  5. CAT72

    CAT72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Đang nghe....
    ".....Thần tiên cũng đã khóc cho duyên chúng mình cách xa từ đây vắng em em trong đời."
    Thiên đường vắng em -Đăng Khôi.
  6. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    ........
    Và anh đã đến khi trong em đầy nước mắt
    Anh đã trao Em niềm tin....
    ........
    Và anh đã đến khi trong em còn e ấp
    Em đã trao Anh tình yêu ....
  7. thuphuong_85nh

    thuphuong_85nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    0
    yêu một người nên nhớ một người, dưới lệ rơi giữa đêm vô tận tiếc chi một vòng tay đã cách xa phương trời..... "Yêu một người"
  8. socolamusic

    socolamusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.310
    Đã được thích:
    0
    " Tháng tư về gió hát mùa hè, có những chân trời xanh thế ! Mây xa vời nắng xa vời , con sông xanh lững lờ trôi!Nắng nhẹ nhàng , mây trắng nhẹ nhàng hát giấc mơ nào xa lắm. Em mong chờ mãi mong chờ bao nhiêu vẫn cứ đợi anh! Mơ .... em mơ mơ về con đường nhỏ. Quanh co lối mòn hoa lựu đỏ . Ta chia tay những ngày xuân để hát ....tháng tư về ...."
    Tự dưng sáng dậy trên đài phát thanh vang lên bài hát này. Hay hay nên hát lại ... cảm xúc của ...tháng tư ^^!
  9. AngelaB

    AngelaB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Có khi nhìn kim đồng hồ quay.
    Em tự hỏi mình, ý nghĩa những phút giây!
    Nếu ngày ấy, vào một phút giây khác
    Có chắc, mình trông thấy nhau?
    Có 1 thơ?i gian mi?nh hay lảm nha?m mấy câu na?y (Bức thư ti?nh thứ 2) nghe nó dêf thương đến thế! Con ngươ?i pha?i có duyên mới gặp nhau. Cufng va?o lúc đó, ngay tại nơi đó, mi?nh gặp 1 ngươ?i. Nếu ngay tại 1 nơi na?o khác cufng chính va?o thơ?i điê?m đó, có chắc mi?nh thấy nhau ko?
  10. sommevn

    sommevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Cả buổi sáng đau đầu với đại luận tiểu luận, nghe nhạc đi nào...
    SG tháng này nóng lắm tự nhiên thích nghe bản hoà tấu của bài hát này
    No April rain
    No flowers bloom
    No wedding Saturday within the month of June
    But what it is, is something true
    Made up of these three words that I must say to you
    No summer''s high
    No warm July
    No harvest moon to light one tender August night
    No autumn breeze
    No falling leaves
    Not even time for birds to fly to southern skies
    I just called to say I love you
    Stevie Wonder

Chia sẻ trang này