1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Tâm trạng qua câu hát

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ha.anh, 18/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trunglexzz

    trunglexzz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2007
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    E hèmmmmm!!!
    Đôi khi chợt nghe tiếng tâm tư vọng nẻo về
    Ngược dòng thời gian đi tìm quá khứ
    Lúc môi không còn mềm
    Giấc mơ không nẻo tìm
    Bóng ngả chiều hoang tím ...
  2. starstar53

    starstar53 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    Trôi miên man về đâu 1 nhành hoa mới nở
    Hoa vàng che lấp đi con đường
    TÌm cho ta 1 cảm giác bình yên
    Ngày ấy..tinh khôi và hồn nhiên ....
  3. sauthamdam

    sauthamdam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    2.110
    Đã được thích:
    1
    Giờ nơi đây ngàn ánh mắt soi xét
    Cho ngàn dao giằng xé tâm hồn
    Chỉ còn lời nguyền trong bóng đêm
    Để bao nước mắt khóc than cho vừa
    Lời nguyền vẫn ám ảnh
    Trong cơn mơ những bóng hình
    Hình hài bóng đêm
    Lời nguyền vẫn thét gào
    Cho lương tâm những đớn đau
    HÌnh hài bóng đêm
  4. ghet_ghet

    ghet_ghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    1
    TÌNH EM
    "...
    Anh anh đi xa bao núi
    Tình yêu như khe suối
    Lưu luyến và nhớ thương
    chảy theo anh khắp rừng
    Anh anh đi xa càng xa
    Tình em như cỏ hoa
    Âu yếm và thiết tha
    theo anh dài nương rẫy
    Anh anh đi xa bao nuí
    Tình em như khe suối
    Anh đi biệt tháng ngày
    Tình em như sông dài
    ..."
    Được ghet_ghet sửa chữa / chuyển vào 00:52 ngày 28/05/2008
  5. Pittata

    Pittata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    2.285
    Đã được thích:
    0
    Ngồi bên anh nhưng sao nước mắt cứ rơi
    Em đã cố không cho nước mắt vẫn tuôn trào
    Em sẽ đợi anh đi, sẽ khóc thật nhiều
    Tuy nhìn nhau mà hai chúng ta cứ như người vô hình
  6. boyabc

    boyabc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    mình dựa vào nhau cho thuyền ghé bến...
    ...sưởi ấm đời nhau bằng những cơn mê....
    mình cầm tay nhau cho tình dâng sóng đổ....
  7. SeoBeng

    SeoBeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    dù bấy lâu ta luôn gần nhau ...
    Nhưng trái tim kia không hề yêu ....................
  8. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Một mình giữa đêm tối, nghe nỗi đau lạc loài biển khơi....
  9. WarrenBuffetWTO

    WarrenBuffetWTO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.601
    Đã được thích:
    0
    Buồn
    Buồn như ly rượu đầy không có ai cùng cạn
    Buồn như ly rượu cạn không còn rượu để say.
    Buồn như trong một ngày hai đứa không gặp mặt
    Buồn như khi gặp mặt không còn chuyện để vui.
  10. ruoinho

    ruoinho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0

    Người tình ơi ta đã không sống được với nhau thì đành chia tay những giấc mơ mà thôi, những ngày vui ta bên nhau ôi đẹp làm sao lòng quặn đau nhìn về những ngày xưa. Tình xưa nghĩa cũ sẽ không bao giờ lãng quên dù ngày mai đã mãi mãi không còn nhau, thôi đành chôn sâu trong tim 1 cuộc tình đau giọt nước mắt khóc cho người đi.
    Được ruoinho sửa chữa / chuyển vào 07:42 ngày 29/05/2008
    Được ruoinho sửa chữa / chuyển vào 07:43 ngày 29/05/2008

Chia sẻ trang này