1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Tâm trạng qua câu hát

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ha.anh, 18/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bluerosemary

    bluerosemary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    "trái đất cứ lặng lẽ quay
    đôi ta cứ lặng lẽ yêu"
    ai cũng biết ng kia còn yêu
    và ko ai nói với ai
    chỉ lặng lẽ yêu
    lặng lẽ đứng nhìn từ xa
    vẫn thấy yêu, vẫn thấy hạnh phúc
    yêu anh!
  2. cafeBANME

    cafeBANME Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    Nếu từ giã thuyền rồi biển chỉ còn sóng gió
    Nếu phải cách xa em anh chỉ còn bão tố
    Nếu phải cách xa em anh chỉ còn bão tố

    Hết!
  3. lionking221

    lionking221 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    1
    Imagine me and you I do
    I think about you day and night
    It''s only right
    To think about the girl you love
    And hold her tight
    So happy together
  4. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0
    Nào ai biết ngày sao sẽ ra sao,một kiếp người.....
  5. wudy21

    wudy21 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Những tháng ngày ân ái vội vàng quay lưng, giờ còn ai nhớ thương...?
    Hát cho người yêu dấu 1 ngày đã qua, hát cho người yêu dấu đường về rất xa...Mưa đã về trên phố 1 mình ta đi...Trên bước đường xa xôi...
  6. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng em chẳng muốn như thế Chỉ vì quá yêu anh mà thôi. Thật lòng em nói ra như thế Em cũng xót xa người ơi. Trọn đời em cũng như người ta Em cũng biết ghen tuông người ơi.
  7. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Hihi...chị gấu gen nhé ...hihi
    Bài hát này chắc phù hợp với tâm trạng của chị hơn.
    Và em đã yêu - Hồ Ngọc Hà
    Tình ơi sao có lúc vui mà vẫn thấy e ngại
    biết đâu tình đến vui chờ giây phút thôi .
    Từ giây phút ấy đêm về giờ cũng đã bao ngày
    mà tình vẫn đây ngại ngùng vẫn đây.
    Yêu ,và em đã yêu
    dù không ít khi nỗi đau cũng nhiều ,
    nhưng tiếc gì vì khi được yêu là em sẽ cho
    và cho rất nhiều không cần giữ lại .
    Thật đẹp biết mấy
    mỗi khi được yêu người ta sẽ yêu
    dù cho người ta biết là xót xa cũng nhiều,
    nhưng tiếc gì vì khi được yêu là em sẽ cho
    và cho rất nhiều
    không cần giữ lại những gì vô nghĩa
    có tiếc nuối mấy cũng qua mà thôi .
    Nhiều khi em muốn như chim trời đến nơi xa vời
    khác khao hạnh phúc ước mơ có thê thôi .
    Mà sao em cứ bay đi tìm mãi đến bây giờ
    mà tìm không thấy ,tìm hoài không thấy.
  8. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    Ớt nào mà ớt chả cay ...
    Nhớ khi xưa anh chở em, Trên chiếc xe đạp cũ, Áo ướt đẫm mồ hôi những trưa hè.
    Nhớ khi xưa bao mộng mơ, Trên chiếc xe đạp cũ, Dưới cơn mưa cùng nhau dắt qua cầu.
    Xe đạp ơi, đã xa rồi còn đâu. Mối tình thơ, thoáng như một giấc mơ.
    Xe đạp ơi, những vất vả ngày ấy. Cho lòng tôi, nhớ thương hoài chẳng nguôi.
  9. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Khi chiếc lá xa cành
    Lá không còn màu xanh
    Mà sao em xa anh
    Đời vẫn xanh vời vợi!
    Có gì đâu em hỡi
    Tình yêu là sự sống
    Nên nắng hồng trong lòng
    Mạch đời căng máu nóng!
  10. nhasygayrang

    nhasygayrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ.Ôi những dòng sông nhỏ,lời hẹn thề là rất...lăng nhăng

Chia sẻ trang này