1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Tâm trạng qua câu hát

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ha.anh, 18/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    Con gái nói có là không
    Con gái nói không là có
    Con gái nói một là hai
    Con gái nói hai là một
    Con gái nói ghét là thương
    Con gái nói thương là ghét đó
    Con gái nói giận là giận yêu
    Con gái còn yêu là còn giận
    Đừng nghe những gì con gái nói
    Đừng nghe những gì con gái nói
    Con gái nói nhớ là quên
    Con gái nói quên là nhớ
    Con gái nói buồn là vui
    Con gái nói vui là buồn
    Con gái nói không biết ghen
    Là ghen như điên đấy nhé
    Con gái nói không biết yêu
    Là yêu đến quên đường về
    Đừng nghe những gì con gái nói
    Đừng nghe những gì con gái nói
    Hãy nhìn vào đôi mắt em đây
    Hãy nhìn vào tận trái tim này
    Hãy nhìn vào đôi mắt thơ ngây
    Anh sẽ hiểu được trái tim em
    Trời có lúc nắng lúc mưa
    Trời có lúc mưa lúc nắng
    Con gái có lúc hiền như nai
    Con gái có khi như bà chằng
    Trời vẫn cứ nắng cứ mưa
    Con gái lúc mưa lúc nắng
    Con gái thế đấy bạn ơi
    Mà sao con trai các anh theo dài dài
    Đừng nghe những gì con gái nói
    Đừng nghe những gì con gái nói
    Hãy nhìn vào đôi mắt em đây
    Hãy nhìn vào tận trái tim này
    Hãy nhìn vào đôi mắt thơ ngây
    Anh sẽ hiểu được trái tim em.
  2. ba_gia8x

    ba_gia8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.586
    Đã được thích:
    1
    ... Em yêu anh thật nhiều mà tại sao anh không biết, chỉ cần được bên anh trong bình yên là hạnh phúc ... nhưng em đã sai ...
  3. ping_vn

    ping_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2008
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu cháy sáng cùng chúng ta anh đã đưa em lên trời cao cùng mây với trăng sao trong ánh sáng lung linh tình yêu ............
  4. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    Mùa xuân vừa đến hoa về trên những bàn tay.
    Và em vừa đến thay màu áo mới vì anh
    Nguyện cho ngàỳ tháng êm đềm như những sơm mai.
    Những nhọc nhằn chớm quen, vẫn trong ngần mắt em,
    đang nhìn về anh.
    Và anh lại nhớ những giờ em đứng chờ trông,
    Một mình lặng lẽ, ướt lạnh trong mưa vì anh.
    Tình yêu tìm thấy, nguyên vẹn sau đêm bão giông.
    Giữa hoang tàn lãng quên, nơi cuối đường có em,
    riêng chờ đợi anh.
    Như chưa từng có những phút rời xa,
    Dấu gương mặt trên vai anh khóc òa.
    Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em.
    Như anh được sống giây phút đầu tiên,
    Có em tận đến những giây cuối cùng.
    Suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho em
  5. dinosa

    dinosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    ổo?ọá?ỗĐỗ^ồôồsồ^?ổ?<
  6. killer_in_love_888888

    killer_in_love_888888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    hôm rùi đi hát wen được cô bé học Nt xinh phết,về nhà nghe bài tình yêu kô lời của Mr Đàm
    Chưa nói yêu nhau,chưa lời ước hẹn,mà sao hơi thở như là của nhau
    Chưa nắm tay nhau,chưa ngồi sát lại,mà sao đêm cứ mơ vè gặ nhau
    .............
  7. lamtruong_8

    lamtruong_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    1.231
    Đã được thích:
    0
    chẳng có bài hát nào hợp với tâm trạng mình bâyh cả. Chán
  8. gialong111

    gialong111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Khi xa nhau mới thấy tình yêu cho ta bao nỗi nhớ mong.......
    Nhớ những ngày mình tay nắm tay đã không còn.........
  9. mrnguyen0409

    mrnguyen0409 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    "Thế có phải những gì còn trong tay nên ta không thiết tha.Khi em ra đi ta đây mới với tay ra.Có tiếc nuối mấy cũng đành,vì người không thứ tha cho ta.Đời mình không sao vui khi đi đâu cũng nhớ thương em....Người yêu hỡi,có biết tôi thiết tha hoài mong,em yêu ơi cho tôi xin em hãy quay về..."
  10. Meng

    Meng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    nớp viu...èn nớp mi...

Chia sẻ trang này