1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

2 tháng cho một cuộc sống mới . . . không có tình yêu

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ledminh, 25/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ledminh

    ledminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    2 tháng cho một cuộc sống mới . . . không có tình yêu

    Sao vẫn không thể thoát được cái cảm giác này thế nhỉ ? Đã hơn 2 tháng rồi kia mà.

    Buồn ? Cũng không hẳn là buồn. Đau ? Nỗi đau đã vơi đi rồi. Hụt hẫng ? Đúng rồi, đúng là cái cảm giác hụt hẫng.

    Cái cảm giác hụt hẫng ở trong lòng mỗi khi đêm về, mỗi khi phải đối diện với chính bản thân mình. Cho dù ban ngày có kiếm bao nhiêu chuyện để làm, kiếm bao nhiêu thứ để học để mệt mỏi, để không phải suy nghĩ nữa thì tối đến vẫn cứ phải đối diện với chính nó, ít ra là khi tắt đèn leo lên giường nằm trước khi ngủ.

    Cái cảm giác tự nhiên thấy mình chỉ còn có một mình, không có ai bên cạnh, vui không ai biết, buồn cũng chẳng ai hay. Thì thật ra cũng có những người để cho mình nói chuyện đó chứ, nhưng vẫn không thể nào có được cái cảm giác thân thuộc, gần gũi và thật sự được chia sẻ như ngày xưa.

    Ngày xưa, lúc còn ?ongây thơ? mình vẫn như thế này mà, có thấy gì buồn đâu. Ban ngày thì đi học, tối về nhà nếu không học bài thì xem phim, nghe nhạc, online, ngày nghỉ thì café cà pháo, nhậu nhẹt với bạn bè. Thậm chí có những lúc còn ước có thời gian ở một mình, có thời gian riêng nhiều hơn để có thể làm được những gì mình thích, những gì mình đã dự định. Còn bây giờ thì có quá nhiều thời gian nhưng lại rơi vào cái cảm giác chết tiệt này. Bực mình quá đi mất.

    Dần dần cảm thấy sợ dòng chảy của thời gian. Tự nhiên thấy nó trôi qua ngày càng nhanh, trôi qua vô ích một cách đáng sợ.

    Có lẽ cần phải tập cho quen và sống chung với cái cảm giác này dần đi là vừa.

    Cho đến giờ này mình vẫn chưa thể lấy lại được thăng bằng cho cuộc sống nữa. Chán thật.
  2. NuhoangPencak

    NuhoangPencak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    2.427
    Đã được thích:
    0
    Có thực 2 tháng đó sống ko có tình yêu ko? Vẫn trăn trở với tình xưa nghĩa cũ lắm, đối diện thoai. Trên đời làm gì có con đường cụt, chỉ có vài bức tường chắn thoai, cách duy nhất là trèo lên bức tường và nhảy qua. Xong!!! Ngày xưa ngây thơ, nó khác, quá khứ là cái đã qua, níu kéo làm cái gì mà mơ ngày xưa ngây thơ nữa chứ!! Mong bạn sớm sống 1 cuộc sống như bạn mong muốn!
  3. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    Người đi tìm hạnh phúc nửa đời sau
    Khi từng biết thế nào là bất hạnh
    Khi những giấc mơ đời được chắp thêm đôi cánh
    Đã bay..mà chưa biết về đâu...
    Người đi tìm hạnh phúc nửa đời sau
    Đôi lúc lại sợ những điều giống như là hạnh phúc
    Những rộn ràng, những khát khao rất thực
    Người đi tìm...lẩn tránh...bởi vì đâu?
    Người đi tìm hạnh phúc nửa đời sau
    Như con chim bị thương, thấy cành cong cũng sợ
    Sợ cảm giác yêu đương, sợ trái tim biết nhớ
    Sợ hạnh phúc đến rồi, hạnh phúc lại ra đi...
    Tìm lại giấc mơ dang dở buổi xuân thì
    Người với nửa đời sau đã qua thời nông nổi
    Người với nửa đời sau chợt thấy mình bối rối
    Cố giấu điều gì trong đôi mắt long lanh?
    Dấu ấn thời gian, năm tháng rất mong manh
    Cho dẫu quá nửa đời người vẫn khát khao hạnh phúc
    Trải nghiệm những nỗi đau để tìm ra một điều đơn giản nhất
    Hãy mở rộng lòng mình trong mỗi sớm mai?

Chia sẻ trang này