1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Thèm một cảm giác yêu thương!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Hieugau, 22/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hieugau

    Hieugau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    (2) - Thèm một cảm giác yêu thương!

    Càng ngày công việc càng chiếm nhiều tỉ trọng trong cuộc sống, càng chẳng có thời gian quan tâm đến ai, thời gian dành cho chính bản thân còn chả có... Ngày nay con người có nhiều cái để nghĩ để quan tâm và để giải trí. Đã bao giờ bạn chợt giật mình và nhận ra mình cũng thèm 1 tình yêu, 1 sự quan tâm nào đó, mà trong khi chính bạn cũng đang có người yêu....
    Nhưng dường như cái tình yêu ấy thật lỏng lẻo... Bạn dành thời gian cho cái máy tính nhiều hơn cho cô ấy( anh ấy) thì phải.
    Rồi những người chưa có người yêu lại tặc lưỡi: tớ chả cần làm gì cho mệt....
  2. CrazyMan

    CrazyMan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2001
    Bài viết:
    3.161
    Đã được thích:
    9
    Đã có những lúc mình từng rơi vào tâm trạng thế này. Bị cuốn theo công việc mà quên hết mọi thứ. Lúc đó thèm 1 cảm giác yêu thế, thèm được quan tâm đến 1 ai đó, thèm được nhớ nhung 1 ai đó, thèm được chăm sóc, được giận dỗi ....v....v....
  3. nguoixaytoam

    nguoixaytoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    Cái này có lẽ nhiều người chứ không riêng gì bạn.Như bản thân mình là dân công trình hay phải đi khắp nơi nên nhiều khi công việc cứ cuốn đi chả còn thời gian hay điều kiện để ở bên bạn gái nữa.
  4. BBSieuQuay13

    BBSieuQuay13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    ^_^ Mình thì ít quan tâm đến ngkhác,và cũng ít để ngkhác bận tâm,giờ thì quen rồi,khéo có ng quan tâm đến lại...sợ ý chứ
  5. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    Dì 13 này , nếu người đó là anh thì sao nhỉ ?
    anh cũng thèm 1 cảm giác được yêu thương , và yêu thương chỉ 1 ai đó thôi , nhưng thật tiếc là không ai chịu
  6. nguoixaytoam

    nguoixaytoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác tạo thành thói quen
  7. BBSieuQuay13

    BBSieuQuay13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    ^_^ nói thật là tính hơi dzát dzai,nên thấy ai quan tâm quá cũng hơi sợ ( mặc dù k đc quan tâm thì cũng hơi tủi )
  8. vcomdealer

    vcomdealer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ cuộc sống hiện đại là thế, thơi gian lúc nào cũng thiếu, thêm nữa vô vàn những thứ pải dùng đến xiền, tính sơ vài cái hoa đơn cũng tiu mất đôi "ti" rùi, ... thế đấy thời gian cho người iu, gia đình,... dồn hết cho công việc, đối tác. Mịa đời, nhiu lúc chỉ muốn ngủ 1 giấc thật dài.
  9. Chi11685

    Chi11685 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Thật sự là mình cũng thế.Mà đã sợ thì thường tránh.Hic.
  10. nguoixaytoam

    nguoixaytoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0

    Câu này hơi bất ngờ nhỉ
    Con người mà, ai chẳng muốn được quan tâm và chia sẻ.Cảm giác cô đơn nó khó chịu lắm chứ.Thôi cứ thử để người khác quan tâm và tập quan tâm đến người khác xem sao

Chia sẻ trang này