1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Thèm một cảm giác yêu thương!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Hieugau, 22/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BBSieuQuay13

    BBSieuQuay13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0

    sak,có gì đâu mờ bất ngờ nhỉ? Thùng rỗng thì kêu to mờ ^_^
    Cũng đang tập quan tâm đến ngkhác,cơ mờ cứ đc 1 time là đâu lại vào đấy,đc cái tính bàng quang (dùng từ này đúng k nhỉ) với đời nên...

  2. orawind

    orawind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    1.861
    Đã được thích:
    0
    Con gái mà jốg 2 chị thì con trai cũg cần fải xem lại cách quan tâm đấy nhờ
    Em thì càg ngày càg thấy chán. Hình như đag chán yêu trầm trọg. Mà thực ra lúc này có ai yêu đâu mà chán yêu mới khổ chứ
  3. hoami2585

    hoami2585 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Hihihi mình cũng đã từng nghĩ như bạn nhưng rồi giờ đã khác rồi,vì thật sự ai cũng muốn có đc 1 người quan tâm và ở cạnh mình.
    Má mì của mình cũng giống như má của bạn,các cụ nhà ta lúc nào cũng sợ con gái mình ế đó mà
  4. BBSieuQuay13

    BBSieuQuay13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Keke,chả bít cái ngày như bạn nói còn bao xa nữa,cơ mờ thấy alone cũng thích,chớ có ngiu,suốt ngày fải ở bên chăm sóc,động đi chơi là kêu đi nhìu,chả quan tâm,mệt ,tính mình lại ham chơi (tụ tập với bọn con gái chứ hok fải đá lẻ với boy nào đâu nhá) Kiểu này chắc đến tuổi lấy chồng,đành fải "bố mẹ chỉ đâu,con đánh đấy"vậy
  5. linhcapuccino

    linhcapuccino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    hóa ra trên đời cũng lắm người thèm giống mình
  6. dawn_of_life

    dawn_of_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Mình chỉ cảm thấy buồn khi nghỉ giáng sinh thôi, khi đó ai cũng đi chơi còn mình thì chả đi đâu, còn ngày thường thì không có thời gian để buồn về điều đó.
    Như vậy có vẻ cuộc sống không cân đối nhỉ?
  7. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    chuyện này xảy ra như cơm bữa....nhiều lúc điện thoại kêu lên báo có tin nhắn....nhưng ứ phải của ng mình cần....lúc đấy mới thấy thấm thía nhiều....
  8. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Tớ công nhận, cuộc sống càng đầy đủ càng có nhiều cái để quan tâm thì cái khỏang thời gian mình dành cho tình iu cũng giảm đi, thậm chí cũng quên biến. Nhưng rồi nhiều lúc chỉ còn 1 mình cũng cảm thấy cần một ai đó để chia sẻ, đó là lúc cảm thấy cô đơn nhất và cũng bất lực nhất.
  9. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    cứ bon chen , cứ bước đi
    đến lúc giật mình nhìn lại , hok ai quanh ta
    lúc ấy sao thèm 1 càm giác , được yêu thương , bình yên và chia sẻ ...............................
    miss
  10. Hieugau

    Hieugau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Các ấy chưa có người yêu chưa sợ. Tớ có rồi mờ tớ còn dửng dưng. Quan tâm cũng chả được vì chả có thời gian ( thế mà uống bia là có đấy) Thế mờ không quan tâm lại thấy người yêu mình khổ quá, lại thấy mình tội lỗi quá! Rồi nhiều lúc đi đường thấy người ta yêu nhau lại thấy thèm, thèm cái gì chả rõ... rõ ràng là mình cũng có, thèm thì về mà lôi đi, thế mà cứ thèm... Nhưng lại chả có ý định lôi người yêu mình đi. Thế nhưng mờ trong suy nghĩ của em là em sẽ cưới người yêu em đấy. Cũng có cơ hội gần nhiều người nhưng chưa bao giờ có ý nghĩ phản bội người yêu. Thế là sao nhở???

Chia sẻ trang này