1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Thèm một cảm giác yêu thương!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Hieugau, 22/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranthuha85

    tranthuha85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    1.653
    Đã được thích:
    0
    Àh,đơn giản chỉ là tình yêu đang giai đoạn thiếu lửa.Chứ còn ý định rước ngiu về làm giặc,àh nhầm,làm vợ thì tốt chớ sao?có gì mờ fải thắc mắc nhờ?
    Còn nếu có ý định cho nàng mọc sừng thì bỏ ngay đi nhá,hok có :gieo gió gặt bão đấy
  2. dawn_of_life

    dawn_of_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Em búp bê này cũng tin thuyết nhân quả sao?
    Được thế thì phúc đức cho loài người rồi.
  3. tranthuha85

    tranthuha85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    1.653
    Đã được thích:
    0
    Ko muốn tin cũng fải tin,vì dù nó ko trúng 100%,thì cũng fải đc 70%,ko tin à?thử thì bít....^_^ còn em thử rồi,nên mới dám nói thế
  4. dawn_of_life

    dawn_of_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Nghe cũng thấy...sợ
    Mình không tin nhưng cũng không muốn thử làm người xấu, làm người tốt thích hơn
  5. gameol1509

    gameol1509 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2007
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta chỉ tìm đc hạnh phúc khi chúng ta chấp nhận những cái chúng ta đang có và đi tìm những cái chúng ta chưa có.
    Vậy bạn đã có cái mình cần rồi thì thèm thuồng gì nữa. Hãy cố gắng xây dựng làm nó tốt hơn lên đi chứ đừng để như vậy bạn ạ
  6. phanna

    phanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Cải cảm giác "tớ cả cần làm gì cho mệt..." là cảm giác của khi đang còn sinh viên, học sinh.... còn khi đi làm rồi, nếu mình thực sự không quan tâm, yêu thương một ai đó... thì đến cách để yêu thương, quan tâm đến một ái đó theo đúng cách cô gái (chàng trai) cần cũng bị mai một đi. Thèm một cảm giác yêu thương, quan tâm chia sẻ... lúc này quá!
  7. tranthuha85

    tranthuha85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    1.653
    Đã được thích:
    0
    Bác nói nghe như kiểu "văn ôn võ luyện"ấy nhỉ?k thực hành thì quên???
  8. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    sợ trèo cao, sợ ngã đau, sợ bị mắng "ăn mày đòi xôi gấc", sợ chẳng dám thèm..
  9. phanna

    phanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Sao lại như kiểu mà thực tế nó thế, vì con gái bây giờ thay đổi, con trai cũng thay đổi ... thời kỳ này họ thích được cách quan tâm khác thời kỳ trước, thích được yêu thương khác... nếu không liên tiếp cập nhật thì "cách yêu thương" một người cũng không biết thật!
  10. tranthuha85

    tranthuha85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    1.653
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông con dzai gì mà sợ lắm thế ^_^
    @ phanna : thời nào thì thời,tình cảm nó chỉ có 1 dạng mà thôi

Chia sẻ trang này