1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Thèm một cảm giác yêu thương!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Hieugau, 22/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emyeubupbe

    emyeubupbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    tôpic này thật đúng tâm trạng của em nhưng em vẫn chưa biết nên nói gì ở đây bây giờ.....
  2. haha1234

    haha1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang thèm 1 tình yêu, 1 sự quan tâm nào đó để có thể sâu sắc hơn... chứ cứ một mình mãi cũng...chán. Có điều để được như mong muốn ko đơn giản bạn à.. có nhiều cái khó nói lắm, 2 con người khác nhau, 2 cuộc sống, cách sống, quan niệm khác nhau,.... để hoà hợp với cuộc sống của nhau đều cần cả 2 cùng cố gắng, "một cây làm chẳng nên non, 2 cây chụm lại nên tình yêu chung" mà..hi..hi..
    Tình yêu của tôi ơi, mi đâu rồi.
  3. ghet_ghet

    ghet_ghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    1
    Thèm nhiều cảm giác yêu thương!
  4. kinh_can_de_thuong

    kinh_can_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    1.978
    Đã được thích:
    0
    Đã mất công thèm ,thèm 1 thể.Vì dù sao cũng có đâu.Thèm như trên...
  5. kysyluclam

    kysyluclam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    1.704
    Đã được thích:
    0
    ai mả chẳng có lúc như thế chứ , nhất là con trai đó
    trích 1 đoạn của 1 tờ báo nhé
    "Anh sẽ bộc lộ những ý kiến của mình và chờ em vỗ tay tán thưởng. Em còn tiếc một lời khen sao? Cậu bạn anh nói thế này: ?oTớ rất khoái nếu có cô nào nhờ tớ giảng giải về tên gọi của các vị trí trong đội hình bóng đá. Lúc ấy mới thấy mình thật oách!?.
    Anh cần em động viên mỗi khi anh mạo hiểm, và an ủi nếu anh chẳng thành công. Ví như khi anh đứng trước một cơ hội thăng tiến vậy, hãy ở bên và tiếp sức cho anh, em nhé. Hãy cho anh những lý do vì sao anh nên cố gắng để đạt được vị trí đó.
    Anh không muốn bị em gây áp lực phải từ bỏ những thói quen xấu của mình. Anh biết rõ những điểm nào mình ?ochưa tốt lắm?, nhưng em đừng vì thế mà ?oép uổng?, hãy cho anh những gợi ý để đối mặt hoặc sửa đổi dần dần. "
    đó điều con trai cần cũng đơn giản phải không
  6. BBSieuQuay14

    BBSieuQuay14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Cũng tùy tính cách từng người,nhìu ng trầm tính thì nhg câu tán thưởng thật sự là quá sức họ,có làm thì cũng gượng gạo lắm,nói chung làm người,cái cần nhất là sự thông cảm,có thông cảm thì mới hiểu đc nhau,chứ hok thông cảm thì đường ai nấy đi rồi,còn đâu nữa mờ tìm với chả hiểu ^^
  7. ntanhvn01

    ntanhvn01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    pác này thích kungfu nhỉ .. thấy avatar là biết roài!
    uhm cứ làm việc chăm, kím xiền nhìu ... riết hùi gái cũng theo thui!
    Uhm theo vì tình hay vì tiền em hok bít àh
  8. nguoixaytoam

    nguoixaytoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    Xong việc thấy thoải mái nhưng lại muốn ở nhà nghỉ ngơi hơn là đi chơi với " 1 ai đó" thế mới buồn chứ
  9. Hieugau

    Hieugau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Bác này giống ý em!
  10. funtion

    funtion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    Thèm một vòng tay ấm áp nơi bờ hồ Tây cổng chùa Võng!!!

Chia sẻ trang này