1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Thèm một cảm giác yêu thương!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Hieugau, 22/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kinh_can_de_thuong

    kinh_can_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    1.978
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mới thấy ,nhiều lúc cần 1 cái vai để dựa ,1 vòng tay che chở và 1 người nhìn mình khóc thế.Biết tìm đâu nhỉ???
  2. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Cần một bàn tay để cho ngày tháng bớt thêng thang
  3. SirMikes

    SirMikes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    anh muốn đc ở bên em!! muốn đc ôm em vào lòng!! nói với em ngàn lời yêu thương!!!..........
  4. dawn_of_life

    dawn_of_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Tớ chỉ cảm thấy thèm 1 cảm giác yêu thương khi mùa giáng sinh đến, khi đó bạn bè đều về nhà, chỉ còn mình ở lại, buồn vô cùng. Còn lúc khác thì không rảnh để buồn
  5. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    Ko thèm mà chỉ nhớ.
  6. hatcat_giuasamac1

    hatcat_giuasamac1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
  7. kinh_can_de_thuong

    kinh_can_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    1.978
    Đã được thích:
    0
    Cuối năm ,mùa của những ngày lễ lớn.Mùa đông ,mùa của yêu thương.Hehhe,mình sẽ sống sót qua mùa đông tới và những ngày lễ tới với 1 mình.Hết các ngày lễ mọi thứ lại trở về như cũ ý mà...
  8. maimai_mottinhyeu

    maimai_mottinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    0
    Thè?m mẶt cà?m giàc yĂu thương....
  9. banh_bao_chieu

    banh_bao_chieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống nhiều lo toan, mình vẫn luôn cố gắng tìm kiếm những khoảnh khắc để lắng mình lại sau 1 ngày dài mệt mỏi. Nhưng dường như chỉ cố gắng 1 mình thì chưa đủ.
    Bản thân vẫn luôn khao khát một cảm giác yêu thương, khát khao cảm giác nhớ nhung nhau đến cháy lòng, cảm giác vỡ oà hạnh phúc khi ở bên nhau, cảm giác xốn xang khi nhận được tin nhắn của ai đó lo lắng cho mình, muốn được mỉm cười thật nhẹ khi có ai đó nhắn tin nói rằng "nhớ mình"...
    Người ngoài nhìn vào sẽ bảo cuộc sống của mình đâu thiếu thứ gì, học hành - công việc - người yêu. Ấy vậy mà khi cô đơn, thứ duy nhất mình tìm đến để trút là chiếc điện thoại và cuốn sổ.
    Thèm cảm giác khi gặp phải chuyện buồn, dù mình ko nói ra mà chỉ im lặng tựa đầu vào vai người ta, người ấy cũng sẽ hiểu mà ôm mình thật chặt chứ ko giận dỗi mà bảo mình coi ng` ta như con vật!
    Bỗng nhớ đến anh, anh à, có lẽ anh là người duy nhất mà em có thể vô tư dựa vào như một con mèo con. Em chẳng nũng nịu đâu, chỉ là khi ở bên anh, trò chuyện cùng anh, nỗi buồn của em cứ tan dần mà chẳng phải kể hết ra. Anh là bình yên của em... dù giờ đây anh đã ko còn ở bên em nữa, nhưng nghĩ đến anh cũng đủ để em thấy yên bình hơn mỗi khi có nỗi buồn nhưng chẳng dám nói ra... chỉ sợ mếch lòng người ấy...
  10. kinh_can_de_thuong

    kinh_can_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    1.978
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thì mình cần 1 chỗ dựa thật sự.Sao mà khó thế nhỉ?Dường như những lúc mình cần thì cả thế giới này biến mất hay sao ý.Yêu thương có thật là có tồn tại không???Chắc là không rồi vì mình thèm mãi ,tìm mãi mà đâu có thấy.Có những yêu thương thì vứt bỏ ,có những yêu thương thì tìm kiếm không thấy.Tóm lại yêu thương nó là cái gì???

Chia sẻ trang này